Trận đấu Porto vs Man City tại Champions League hôm nay 8/9 đang khiến các fan bóng đá "đứng ngồi không yên"! Cùng xem siêu máy tính phân tích thế nào nhé
Man City bước vào kỷ nguyên mới không Pep Guardiola
Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2015/16, Man City phải lăn lộn ở Champions League mà không có "phù thủy" Pep Guardiola ngồi ghế nóng. Thay vào đó là HLV Enzo Maresca - người từng giúp Chelsea bỏ túi Conference League 2024/25 với thành tích khá ổn: 3 thắng trong 6 trận Champions League cuối năm 2025.
Sau khi "dâng" Siêu cúp Anh cho Arsenal, Man City đã "comeback" cực mạnh ở Ngoại hạng Anh với chuỗi 3 trận toàn thắng liên tiếp trước Bournemouth, Crystal Palace và Coventry. Đặc biệt, "máy săn bàn" Erling Haaland vừa cán mốc 300 bàn trong sự nghiệp - chill phết!
Nhưng mà... Man City hơi "yếu" khi đá sân khách Champions League
Phải nói thật là phong độ sân khách của Man City ở đấu trường châu Âu đang khá... "liêu xiêu". Trong 9 chuyến làm khách gần nhất tại Champions League, họ chỉ thắng có 2 trận mà thua tới 6 lần luôn á!
Còn Porto thì đang comeback Champions League sau 2 mùa giải vắng bóng, nhờ vào chức vô địch Bồ Đào Nha 2025/26. Lợi thế sân nhà Dragao có thể là "buff" không nhỏ cho đội chủ nhà đây!
Lịch sử đối đầu nói gì?
Phải thừa nhận là Porto chưa từng "hạ gục" được Man City ở các giải chính thức. Trong 4 lần gặp nhau gần đây nhất, Porto thua 3 và chỉ cầm hòa 0-0 đúng 1 lần vào tháng 12/2020 thôi. Nhưng mà bóng đá tròn, điều gì cũng có thể xảy ra mà!
Siêu máy tính "thả thính" gì?
Theo mô hình phân tích dựa trên phong độ và số liệu cầu thủ:
• Porto thắng: 44,76%
• Man City thắng: 32,12%
• Hòa: 23,15%
Tỷ số được dự đoán nhiều nhất:
• Porto 2-1 Man City: 9,48%
• Porto 1-0 Man City: 9,3%
• Hòa 1-1: 11,27%
Dự đoán của nhà báo: Porto 1-3 Man City
Nguồn: techz.vn