Trời ơi drama gì đây! Giải vàng siêu mẫu 2010 vừa bất ngờ huỷ tham gia show diễn ca nhạc "Kết nối ước mơ" cùng Omar Borkan Al Gala - anh chàng trai đẹp Ả Rập nổi tiếng đó các bạn ơi
Theo lịch thì 10 giờ sáng nay, siêu mẫu Ngọc Tình phải có mặt cùng anh chàng Ả Rập đang hot rần rần với biệt danh "trai đẹp bị trục xuất" để tập dượt cho đêm nhạc Kết nối ước mơ. Show dự kiến diễn ra vào tối 13/9 tại sân vận động Quận khu 7, TP.HCM.
Việc anh chàng siêu mẫu Việt Nam đột nhiên "biến mất" đã khiến nhiều người tò mò không biết chuyện gì xảy ra nữa
Theo kế hoạch ban đầu của BTC, 3 chàng trai vàng siêu mẫu các năm 2010, 2011, 2012 là Ngọc Tình, Mạnh Hiệp, Hữu Long sẽ cùng "đọ visual" với "trai đẹp bị trục xuất" trên sân khấu luôn.
Thế mà giờ với việc Ngọc Tình huỷ show phút chót, ý tưởng "trai đẹp" Việt Nam hội ngộ "trai đẹp Ả Rập" bị lệch pha mất rồi
Trong số 3 "trai đẹp Việt Nam": Ngọc Tình, Mạnh Hiệp, Hữu Long thì phải công nhận Ngọc Tình nổi bật nhất về ngoại hình lẫn phong cách trình diễn.
Ngọc Tình đăng quang Giải vàng Siêu mẫu năm 2010, do ông bầu Phúc Nguyễn - một người "mát tay" trong nghề dìu dắt.
Ông bầu Phúc Nguyễn cũng chính là người đã đào tạo cho Mạnh Hiệp, Hữu Long lần lượt giành giải vàng hai cuộc thi Siêu mẫu diễn ra vào năm 2011 và 2012.
Mặc dù Mạnh Hiệp, Hữu Long đã "dứt áo" ra đi, không còn quản lý của Phúc Nguyễn nữa, nhưng về mặt pháp lý thì hai giải vàng siêu mẫu này vẫn còn thuộc công ty của Phúc Nguyễn vì "vướng" hợp đồng đã ký kết.
Theo nguyên tắc lịch sự và tôn trọng nhau trong nghệ thuật, mọi show diễn của Mạnh Hiệp, Hữu Long, nhà tổ chức đều phải "xin phép" Phúc Nguyễn trước đã.
Là một "ông bầu" nổi tiếng khéo léo và giàu kinh nghiệm, có lẽ Phúc Nguyễn đã tính toán trước những ồn ào không hay nếu để Ngọc Tình tham gia show diễn Kết nối ước mơ cùng "trai đẹp bị trục xuất" Omar Borkan Al Gala vào tối 13/9 sắp tới.
Phúc Nguyễn hẳn đã thấy netizen "ném đá" dữ dội về việc mời anh chàng không có tài năng gì đặc biệt từ Ả Rập sang Việt Nam, chỉ vì lý do duy nhất nghe hơi... vô lý: Anh ta... đẹp
Và có lẽ ông bầu này cũng đã sớm nhận ra vai trò "gà" của mình - một Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam rất danh giá - chỉ là dấu "chấm, phẩy", quá mờ nhạt so với một anh chàng Ả Rập thì thật sự không hợp lý chút nào. Vì muốn giữ đẳng cấp cho "gà" cưng, Phúc Nguyễn đã quyết định từ chối...
Nguồn: soha.vn