"Siêu lợn" Canada thông minh khủng khiếp, cực khó bắt - hiểm họa kinh hoàng cho nước Mỹ!

87cbbd9a598428e4eaad.jpg


Ối dồi ôi, Bắc Mỹ đang phải đối đầu với một "boss" cực khủng đây - giống "siêu lợn" từ Canada! Đây là loài quái vật khổng lồ, "thông minh vô đối, khó bắt kinh hoàng", sống sót trong cái lạnh giá rét như chơi bằng cách đào hầm dưới tuyết luôn á!

Vậy "siêu lợn" là gì? Đơn giản là kết quả của cuộc thử nghiệm lai giống giữa lợn hoang châu Âu và lợn nhà ở Canada. Lúc đó các nhà lai tạo muốn đổi mới ngành chăn nuôi, tạo ra giống lợn chịu được mùa đông khắc nghiệt. Nghe hay đấy nhưng...

Oops, tạo nhầm "quái vật" rồi!

Khoảng 20 năm trước, nhu cầu lợn lai giảm sút, các nông dân Canada buông lợn ra hoang hoặc để chúng... tự nhiên chạy mất. Plot twist: vì được lai tạo nên chúng thích nghi quá tốt với thiên nhiên, phát triển thần tốc luôn!

d8b47151128872a95f16.jpg


Lợn cái bắt đầu sinh con từ 8 tháng tuổi. Cứ 12-15 tháng là đẻ được 2 lứa, mỗi lứa 4-12 con. Tính ra thì... ôi thôi, chúng nhân lên nhanh như "phép nhân loạn" vậy, chiếm lãnh thổ hiệu quả kinh người!

Qua nhiều năm, số lượng lợn bùng nổ, sẵn sàng "tấn công" cả thành phố nữa đó!

Siêu lợn nặng tới 300kg và sống được trong thời tiết lạnh cực độ nha! ❄️

Giống siêu lợn hiện giờ đã lan rộng trên 1 triệu km2 của Canada rồi, tập trung ở Alberta, Manitoba và Saskatchewan.

d703deb83996c0b55cf7.jpg


Tại sao chúng khó bắt thế?


Siêu lợn thông minh kinh khủng luôn! Khó bắt vô cùng vì chúng gần như chỉ hoạt động ban đêm và trốn trong rừng rậm. Chúng còn biết "biến hình" vào vùng đất ngập nước nữa cơ!

0b8a637d9ae94b71fdb3.jpg


Với cân nặng hơn 300kg, chúng sống sót qua mùa đông lạnh giá ở miền Tây Canada - nơi có gió lạnh -50°C như chơi! IQ cao vãi: chúng đào hầm sâu tới 2m dưới tuyết, tạo hang động tuyết xịn sò. Còn dùng ngà sắc như dao cạo để chặt đuôi mèo (loại cây á nha), lót đáy hang như lớp cách nhiệt siêu ấm luôn! ️

Những con lợn khủng này sống được ở đủ mọi môi trường, từ rừng đến thảo nguyên, ăn gần như mọi thứ gặp trên đường. Các nhà nghiên cứu gọi chúng là "cỗ máy hủy diệt môi trường" đó!



Chúng săn bắt loài bản địa như ếch, kỳ nhông, ăn luôn cả tổ của vịt ngỗng làm tổ trên mặt đất. Người ta còn tìm thấy cả... hươu đuôi trắng trong bụng lợn nữa này!

"Siêu lợn" gây thiệt hại môi trường kinh hoàng: phá hoa màu của nông dân, phá hoại cây cối, làm ô nhiễm nguồn nước. Còn đe dọa an toàn và sức khỏe con người nữa chứ! National Geographic báo cáo rằng lợn có thể "tạo ra virus cúm mới", lây lan sang người luôn đó!



Tràn sang Mỹ rồi còn gì!

Siêu lợn từ Canada đã tràn sang Mỹ và gây tàn phá nghiêm trọng rồi. Chính phủ Mỹ ước tính khoảng 6 triệu con lợn hoang gây thiệt hại 1,5 tỷ USD mỗi năm luôn á!

Ở một số vùng của Mỹ, độ phổ biến của siêu lợn đã tạo ra cả một ngành công nghiệp săn lợn, người ta trả hàng ngàn đô la cho ai hạ gục được một con bằng súng máy đó!

Theo The Guardian

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top