Ôi giời ơi, hết hồn luôn! Theo lời các chú bác ở chính quyền Buffalo (được tạp chí Business Insider dẫn lại nè), khi đống tuyết khổng lồ này tan ra, lượng nước sẽ bằng với 15 cm mưa rơi liên tục trong suốt 2 ngày trời. Tưởng tượng coi, nước ngập lụt kiểu gì đây?
Vào ngày 19/11, cả 50 bang của Mỹ đều bị đóng băng với nhiệt độ xuống dưới 0 độ C sau khi cơn bão tuyết cực khủng đổ bộ vào miền Tây New York. Hậu quả là có nhiều người đã ra đi thương tâm lắm...
Chưa kịp hết mùa thu mà bão tuyết đã tấn công rồi! Ngay trận đầu tiên thôi, hạt Buffalo đã chìm nghỉm trong 2,5 mét tuyết suốt 3 ngày ròng rã. Hình dung nha, cao bằng tầng 1 của căn nhà luôn á!
Tuy chưa có thông báo chính thức, nhưng nhiều khả năng đây là trận bão tuyết tồi tệ nhất trong lịch sử Buffalo rồi đó. Trước đây, kỷ lục "khủng" nhất là vào ngày 10/10/1995 với 86 cm tuyết chỉ trong một ngày. Thế mà thứ Tư tuần trước, chính quyền địa phương báo cáo độ dày của tuyết sau một ngày bão lên tới 165 cm luôn! Gấp đôi kỷ lục cũ á nha!
Cơn bão này không chỉ to khủng khiếp mà còn kèm theo sấm chớp nữa chứ. Đài truyền thanh Buffalo thông báo đã có ít nhất 7 trường hợp bị sét đánh giữa bão. Nguy hiểm vô cùng!
Thống đốc tiểu bang New York - ông Cuomo dự đoán sẽ phải mất tối thiểu 4-5 ngày để dọn dẹp hậu quả từ "sự kiện lịch sử" này. Khối lượng công việc nặng nề quá đi mất!
Còn một mối nguy hiểm tiềm tàng nữa nè: tuyết đọng trên mái nhà. Đã có nhiều trường hợp tuyết nặng quá khiến mái nhà và các công trình khác sập xuống rồi. Sợ luôn!
Từ khi bão bắt đầu đến giờ, đã có 30 mái nhà bị sập, 90 vụ hư hỏng cấu trúc nhẹ khác, khiến nhiều cư dân và chủ doanh nghiệp phải hối hả dọn tuyết còn đọng lại. Làm không kịp thở luôn!
Nguồn: soha.vn