Dự báo cho biết sau khi "quét" qua Đài Loan, cơn bão khủng này sẽ tiếp tục hướng thẳng về Trung Quốc luôn. Chính quyền các nơi nằm trên lộ trình của bão đang hối hả chuẩn bị "né" bão tới nơi rồi nè! ️
Bên phía Đài Loan, cơ quan quốc phòng cho biết họ đã triển khai luôn 35.000 binh lính sẵn sàng ứng phó với bão. Các chuyến bay ngày 7-7 đã bị hủy bỏ liên tục, trường học lẫn công sở đều phải đóng cửa "lánh nạn" hết.
Còn ở Trung Quốc thì sao? Sở Giao thông tỉnh Phúc Kiến thông báo từ ngày 7-7, tất cả các chuyến tàu thuyền chạy giữa Phúc Kiến - Đài Loan sẽ tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho mọi người. Cơ quan đường sắt địa phương cũng dừng bán vé tàu các tuyến đi qua tỉnh Phúc Kiến vào ngày 8 và 9-7 luôn.
Tại tỉnh Quảng Đông, chính quyền cũng ra lệnh cho toàn bộ tàu thuyền đánh cá phải cập cảng gấp để đảm bảo an toàn trước dự báo có mưa dông và sóng to trong ba ngày tới.
Siêu bão Nepartak với sức gió kinh hoàng lên đến 260 km/giờ được dự báo sẽ tràn vào Đài Loan vào sáng 8-7, sau đó tiếp tục hướng tới miền nam Trung Quốc. Nghe con số đã thấy rợn người rồi!
Theo Tân Hoa Xã, cơn siêu bão này sẽ khiến nhiều địa phương ở Trung Quốc thêm "khổ", trong lúc nước này đang vật lộn với đợt lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1998 rồi.
Theo báo chí nhà nước Trung Quốc, đến thời điểm này đã có 186 người thiệt mạng do lũ, 41 người mất tích, gần 50.000 ngôi nhà bị sập và hơn 1,6 triệu người phải sơ tán. Con số thật sự đau lòng!
Tại huyện Vu Hồ, tỉnh An Huy, hàng trăm con cá sấu nuôi đã theo nước lũ... thoát chuồng vào hôm 6-7 khiến người dân hoang mang cực độ. Tưởng tượng cảnh gặp cá sấu giữa nước lũ là biết sợ thế nào rồi!
Một nhân viên của nơi nuôi cá sấu cho biết anh ta chưa rõ có bao nhiêu con đã được bắt lại, nhưng may mắn là đây là loài cá sấu Dương Tử vốn hiền lành và thường không có ý định tấn công người đâu nha!
Nguồn: kenh14.vn