Siêu bão mạnh nhất hành tinh Sinlaku chuẩn bị đổ bộ: Dân đảo "nín thở" chờ giờ G, mưa gió đã bắt đầu hoành hành rồi đó!

LinhKitty5083

New member
Siêu bão chuẩn bị "ghé thăm" đêm nay, ai cũng phải căng thẳng hết nấc!

Dân trên đảo Saipan thuộc Quần đảo Bắc Mariana (CNMI) đang được khuyên là ngồi im trong nhà thôi nha, vì siêu bão Sinlaku dự kiến sẽ đổ bộ ngay đêm nay rồi đó. Các quan chức cảnh báo thời điểm nguy hiểm nhất sẽ rơi vào cuối ngày thứ Ba (14/4) đến rạng sáng thứ Tư (15/4) luôn!

Thống đốc CNMI - ông David Apatang cho biết gió mạnh nhất được dự báo vào khoảng 10 giờ tối (giờ địa phương) "cho đến tận nửa đêm, có thể đến sáng sớm và có thể là đến thứ Năm" nữa á.

7e79bd856105be3a02a0.jpg


Clement Bermudez - trợ lý đặc biệt về an ninh nội địa và quản lý tình trạng khẩn cấp, đưa ra khung giờ rộng hơn một chút về thời điểm bão đạt đỉnh điểm.

"Thời điểm ước tính chính xác nhất là ba giờ trước nửa đêm và ba giờ sau nửa đêm," ông nói trong cuộc họp online qua Zoom với các phóng viên.

Ông Bermudez cho biết các mô hình dự báo vẫn cho thấy cơn bão đang hướng thẳng về CNMI, mặc dù cũng có một tia hy vọng nhỏ xíu là các hòn đảo có thể sẽ không bị ảnh hưởng (nhưng khả năng này là rất thấp luôn á).

"Cơn bão vẫn đang di chuyển về phía bắc, hướng thẳng về phía chúng ta," ông nói.

"Hiện tại bão đang di chuyển theo hướng đông bắc, nhưng đừng nghĩ là nó sẽ đi chỗ khác đâu nhé... Chúng ta cầu mong nó sẽ di chuyển xa hơn về phía đông bắc và tránh xa chúng ta, nhưng thật không may, điều đó sẽ không xảy ra đâu."

Cả hai quan chức đều liên tục nhấn mạnh người dân phải ngồi yên một chỗ khi tình hình xấu đi thôi nha!

"Xin hãy tránh xa đường phố. Đây không phải là cơn bão mà chúng ta có thể xem nhẹ được. Các dịch vụ khẩn cấp sẽ chỉ can thiệp trong những tình huống nguy cấp vì điều kiện hiện tại không an toàn chút nào", Apatang nói.

Ông Bermudez nhắc lại lời cảnh báo: "Chúng tôi một lần nữa kêu gọi các bạn hãy tìm nơi an toàn và đừng xem nhẹ vấn đề này… hãy ở trong nhà, tránh xa cửa sổ, càng sâu vào bên trong càng tốt nha."

Các quan chức đã xác định Kagman là một khu vực đáng lo ngại ngay từ đầu khi các dải mây ngoài rìa của bão Sinlaku bắt đầu quét qua hòn đảo rồi đó.

"Gió mạnh ở Kagman lắm," Apatang nói, đồng thời cho biết thêm rằng điều kiện thời tiết dự kiến sẽ xấu đi đáng kể trong đêm nay.

Về các tiện ích công cộng, ông Apatang cho biết dịch vụ cấp nước hiện vẫn hoạt động bình thường, mặc dù dự kiến sẽ xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng luôn. "Tôi nghĩ nước vẫn đang chảy. Vì vậy, tôi tin rằng chúng ta có máy phát điện ở các giếng, nhưng về vấn đề điện năng, nhiều đường dây đã bị đổ do cây cối vướng vào rồi," ông nói.

Ông Bermudez cho biết: "Ngay khi tình hình an toàn được đảm bảo, các đội kỹ thuật của Commonwealth Utilities Corp sẽ sẵn sàng triển khai để khôi phục điện và nước ngay".

Ông Bermudez cho biết, yêu cầu tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang của Thống đốc đã nhận được sự ủng hộ từ Washington rồi nha.

"Họ sẵn sàng ủng hộ Khối Thịnh vượng chung một khi mọi việc rõ ràng, có thể là vào thứ Năm," Apatang nói.

Các đối tác trong khu vực cũng đã đề nghị hỗ trợ luôn á!

"Thống đốc Guam - ông Lou Leon Guerrero, đã liên hệ trực tiếp với Thống đốc… người đồng cấp của tôi ở Guam cũng đã liên hệ rồi. Ngay cả Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Hawaii… họ cũng đang đề nghị giúp đỡ và liên hệ với chúng tôi," ông Bermudez cho biết.

Siêu bão Sinlaku cũng đã mang đến nhiều cảm xúc lẫn lộn và những suy ngẫm về cuộc sống trên đảo Guam. Đây vốn được dự báo là "đích đến" bị ảnh hưởng nghiêm trọng của bão nhưng Sinlaku đã đổi hướng rồi.

Đối với Jon Savares - một cư dân của đảo, cơn bão là thời điểm để mọi người kết nối lại với nhau và tạm rời xa công nghệ (khá wholesome đó nha).

"Đây là thời điểm tốt để mọi người ở bên gia đình và tạm rời xa công nghệ mà chúng ta vẫn thường sử dụng," ông nói với tờ Pacific Daily News hôm thứ Ba, khi bão Sinlaku chỉ còn vài giờ nữa là đến điểm tiếp cận gần nhất với hòn đảo. "Đây là thời điểm tốt để mọi người trò chuyện với nhau. Tôi tin rằng đó là một trong những vấn đề lớn nhất ở Guam, sự thiếu tương tác xã hội, mọi người thích nhắn tin hơn là nói chuyện, đây là cơ hội để mọi người trò chuyện."

48eb1bfb68dc11c7d6d5.jpg


3df997d9efddb1a27ef3.jpg


Bão Sinlaku đã mang theo gió mạnh và lượng mưa lớn khi tiến gần đến Guam nhất vào thứ Ba (14/4). Hiện bão đang hướng về Saipan và Tinian rồi đó!

Cư dân Piti - Dwayne Santos, cho biết anh đang đối phó với bão Sinlaku bằng cách cầu nguyện, theo dõi cơn bão qua mạng xã hội và... ngủ để kiên nhẫn chờ bão đi qua (chill vậy á).

"Tôi tự làm mình bận rộn bằng cách xem Netflix và theo dõi chuyến thăm của Sinlaku thông qua mạng xã hội và các nhóm chat WhatsApp khác nhau," anh ấy nói.

Nguồn: NZ Herald, GuamPDN

257ec7a82ec16696f053.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top