CherryMap5399
New member
Trời ơi, "Mẹ Thiên nhiên" lần này giận dữ thật sự rồi! Siêu bão cấp 5 Irma vẫn đang trong mood phá đám, cày nát mọi thứ trên đường đi. Giờ thì đến lượt bờ biển miền Bắc Cuba phải "gánh team". Trong khi bang Florida (Mỹ) đang lo sốt vó chuẩn bị đón "cơn thịnh nộ" này, thì plot twist: siêu bão Jose mới lại xuất hiện trên Đại Tây Dương luôn rồi nha mọi người!
Đêm 9/9, siêu bão Irma chính thức đổ bộ vào bờ biển phía Bắc Cuba với sức mạnh giảm xuống còn cấp 3. Nhưng đừng vội mừng! Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ thông báo, một khi rời khỏi Cuba, bão Irma sẽ "buff" lại sức mạnh lên cấp 5 luôn đó. Nguy hiểm vãi!
Điểm đầu tiên "ăn đòn" của Cuba chính là thành phố Caibarién. Cơn bão đã khiến toàn bộ thành phố - vốn ngày thường siêu đông du khách - mất điện toàn tập. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, thành phố đã ngập vài chục cm nước. Gió mạnh 200 km/h thổi bay mái nhà, quật đổ cây to tùm lum luôn. Hậu quả nặng nề vô cùng!
May mắn là nhờ được cảnh báo sớm, đa số người dân và khách du lịch ở đây đã kịp sơ tán. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản mà bão Irma để lại được đánh giá là cực kỳ nghiêm trọng, cần nhiều thời gian để phục hồi.
Hiện tại, cơn bão chỉ còn cách thành phố Key West (bang Florida) có 185 km thôi, và được dự báo sẽ đổ bộ vào sáng 10/9 (giờ địa phương). Căng không nè!
6,3 triệu người dân tại Florida đã nhận lệnh sơ tán khẩn cấp sau khi bão Irma ập đến. Một số quận và thành phố phía nam Florida, gồm Palm Beach, Broward và thành phố biển Miami đã ban bố lệnh giới nghiêm khi thấy cơn bão sắp tới nơi.
Trên một đoạn video chia sẻ trên Twitter sau cuộc họp Nội các hôm 9/9, Tổng thống Donald Trump đã khuyên mọi người hãy "tránh xa đường đi của Irma": "Tài sản mất còn kiếm được nhưng mạng sống thì không. An toàn là trên hết. Đừng lo về đồ đạc, hãy tránh xa con bão này đi". Lời khuyên chí lý đấy!
Nguồn: soha.vn