Vừa qua Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa thả "bom tấn" đề xuất giới hạn giờ làm thêm của sinh viên: chỉ được tối đa 20 giờ/tuần trong kỳ học và không quá 48 giờ/tuần trong kỳ nghỉ. Nghe xong cả chủ quán lẫn đám sinh viên đều "hoang mang" hết cả lên!
Làm 4 tiếng/ngày vẫn lo không đủ sống
Nguyễn Thanh Tâm, bạn sinh viên năm nhất ở Cầu Giấy, Hà Nội đang "stress" vì tin này. Mỗi tối từ 18h đến 22h, bạn ấy phải "cày" làm trợ giảng tại trung tâm Tiếng Anh trên đường Khuất Duy Tiến với mức lương 40k/giờ để trang trái học phí và chi tiêu hàng ngày.
"Mình thấy việc này giúp các bạn sinh viên có thể hạn chế việc đi làm mà bỏ bê, lơ là học tập, nhưng cũng gây nên sự khó trong việc xin việc, lựa chọn công việc để trải nghiệm và kiếm thêm thu nhập", Tâm chia sẻ với vẻ mặt đầy lo lắng.
Còn Nguyễn Quang Trường, sinh viên năm nhất quê Nam Định thì đang phải "vật lộn" với cuộc sống xa nhà. Tiền trọ, điện nước, ăn uống... đã "hút máu" phần lớn tiền túi của bạn ấy rồi. May mà được người quen giới thiệu làm bưng bê tại quán ăn, mỗi tháng kiếm được 2,5 triệu để đỡ phần nào.
Nhưng giờ nghe tin siết giờ làm thêm, Trường lo "toang" hết: "Với 20 tiếng làm thêm mỗi tuần, cùng mức lương bình quân 20k/giờ, e rằng sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của sinh viên luôn".
Bạn ấy mong Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ đánh giá khách quan hơn, tăng thời gian làm thêm cho phép và có giải pháp giúp sinh viên nhận mức lương hợp lý hơn.
Chạy xe ôm công nghệ vẫn sợ thiếu tiền ăn
Văn Quốc, sinh viên năm nhất Học viện Báo chí Tuyên truyền cũng đang "đau đầu" vì chuyện này. Bạn ấy đang phụ thuộc vào thu nhập từ việc chạy xe ôm công nghệ để trang trải chi phí sinh hoạt và học tập.
Hiện Quốc dành 4-5 tiếng mỗi ngày, 10-12 tiếng vào cuối tuần cho công việc này. Nếu siết giờ thì thu nhập "bay màu", gánh nặng tài chính đè nặng lên vai bạn trẻ 19 tuổi luôn!
"Gia đình chỉ hỗ trợ mình 2-3 triệu mỗi tháng. Nếu thu nhập từ việc làm thêm giảm, gánh nặng tài chính sẽ đè nặng lên vai, nhất là khi chi phí sinh hoạt ở thành phố rất cao", Quốc tâm sự.
Trước tình hình này, Quốc nghĩ đến việc cố gắng giành học bổng của trường. Nhưng mà khó lắm, vì phải lọt top 10% sinh viên có điểm cao nhất mới được ăn "miếng bánh" đó!
Nhìn mặt tích cực nhưng vẫn lo lắng
Ngô Phùng Ánh Dương (Vĩnh Phúc) đang làm telesale tại một công ty nhỏ ở Hồ Tùng Mậu, Hà Nội. Mỗi ngày dành 6 tiếng với mức lương 20k/giờ. Dương chia sẻ:
"Đối với bản thân mình và nhiều bạn khác, đề xuất này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập. Với số giờ làm việc hạn chế và mức lương thấp, nhiều bạn sinh viên sẽ gặp khó khăn trong việc chi trả cho chi phí sinh hoạt tại Hà Nội. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhìn vào mặt tích cực của vấn đề. Nhờ siết giờ làm thêm, các bạn sinh viên sẽ có thêm thời gian để học tập và tham gia các hoạt động xã hội hơn."
Vũ Minh Trang (18 tuổi) cũng đang "lo sốt vó" không kém. Bạn ấy đang làm nhân viên tại cửa hàng chăn ga gối nệm, mỗi buổi làm 4 tiếng, riêng cuối tuần là 12 tiếng với mức lương 20k/giờ cộng thêm % doanh thu. Công việc bao gồm trông cửa hàng, kiểm kho, đóng hàng và tư vấn khách.
Khi biết tin siết giờ làm thêm chỉ còn 20 giờ/tuần, Trang cảm thấy khá sốc! Hiện tại công việc này giúp Trang trang trải cho bản thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Hơn nữa còn giúp rèn luyện nhiều kỹ năng như giao tiếp, chăm sóc khách, bán hàng, kỉ luật và độ chuyên nghiệp nữa. Vì vậy, với quy định mới này, Trang hoàn toàn "không ủng hộ" luôn!
Chủ quán cũng "hoang mang"
Chị Nguyễn Thị Thùy (huyện Chương Mỹ), chủ quán trà sữa tại Hà Nội cũng khá bất ngờ trước tin này. Chị cho biết hiện quán đang có nhiều bạn sinh viên làm việc 5 tiếng mỗi ngày, nghỉ 1 ngày/tuần. Các bạn đều học tốt và vui vẻ khi đi làm. Công việc part-time còn giúp các bạn có thêm trải nghiệm sống và phát triển kỹ năng mềm nữa.
"Nếu đề xuất này đi vào thực tiễn, không chỉ chủ quán gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự mà các bạn sinh viên sẽ trở nên thiếu tự lập, phải phụ thuộc nhiều khoản chi phí sinh hoạt từ gia đình", chị Thùy lo ngại.
Chuyên gia nói gì?
Trao đổi với phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Tiến sĩ Xã hội học Nguyễn Thị Tuyết Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền lại bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất này. Bà cho rằng việc giới hạn giờ làm thêm là cần thiết để đảm bảo thời gian học tập, nghỉ ngơi và sức khỏe cho sinh viên. Đồng thời sinh viên đã bước vào tuổi lao động nên có thể chọn những công việc đảm bảo cân bằng giữa học tập, rèn luyện và làm thêm.
Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa các bên: "Để thúc đẩy việc hoàn thành kế hoạch học tập đúng hạn, khắc phục khó khăn trước mắt khi sinh viên không thể làm thêm quá nhiều thời gian thì chính phủ cần có chính sách hỗ trợ sinh viên như học bổng, trợ cấp, vay vốn ưu đãi... để giảm bớt gánh nặng tài chính. Nhà trường phối hợp với doanh nghiệp tạo ra nhiều cơ hội việc làm phù hợp với năng lực và thời gian của sinh viên, doanh nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên làm thêm với mức lương hợp lý, môi trường làm việc an toàn và lành mạnh".
"Bản thân sinh viên cũng cần nâng cao nhận thức về quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân khi làm thêm, đồng thời trang bị cho mình kỹ năng quản lý thời gian và tài chính hiệu quả", bà cho biết thêm.
Nguồn: svvn.tienphong.vn