Chị em ơi, drama gia đình của Sia - chị đại đứng sau những bản hit huyền thoại như Chandelier và Cheap Thrills vừa khép lại đây! Nữ ca sĩ chính thức được tòa trao quyền nuôi con trai Somersault Wonder sau màn tranh chấp căng đét với chồng cũ Dan Bernad. Theo tạp chí People, thẩm phán Firdaus Dordi đã đưa ra quyết định này dựa trên thỏa thuận của cả hai bên.
Nhưng mà chill thôi, không phải drama nghiêm trọng đâu nha! Theo các tài liệu tòa án mà People có được, Dan Bernad vẫn được quyền chung trách nhiệm pháp lý với con trai và được thăm nom bé thường xuyên. Thỏa thuận còn quy định rõ những ngày đặc biệt và các dịp lễ mà anh có thể ở bên con nữa đó.
Quyết định này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình giải quyết các vấn đề quyền nuôi con của cặp đôi sau khi hôn nhân đổ vỡ.
Flashback một chút: Sia và Dan Bernad kết hôn năm 2023, nhưng chị đã đệ đơn ly hôn vào tháng 3/2025, gần một năm sau khi cả hai chào đón con trai. Trước đó, hai bên cũng đã có thỏa thuận về trợ cấp nuôi con rồi nè. Theo đó, Sia đồng ý chi trả 42.500 USD mỗi tháng (tầm hơn 1 tỷ đồng ấy) cho Bernad để chăm sóc bé Somersault Wonder luôn.
Khoản tiền này nghe to đấy nhưng nhìn vào khối tài sản âm nhạc khủng của chị thì... cũng hợp lý thôi! Vào tháng 9, Sia được cho là đã bán một nửa danh mục âm nhạc của mình với giá 180 triệu USD đó nha (sốc chưa!).
Các tài liệu liên quan cho thấy nữ ca sĩ nhận được 165 triệu USD từ những ca khúc chị sáng tác trước khi kết hôn với Bernad, trong đó có những bản hit nổi tiếng như Cheap Thrills và Chandelier. Theo các báo cáo, Bernad đồng ý từ bỏ mọi quyền đối với khoản tiền này để đổi lấy khoản thanh toán dàn xếp một lần trị giá 1 triệu USD.
Nhìn chung thì những thỏa thuận về quyền nuôi con và tài sản cho thấy quá trình giải quyết hậu ly hôn của cặp đôi không chỉ liên quan đến việc chăm sóc con nhỏ mà còn bao gồm những vấn đề tài chính đáng kể luôn.
Nhưng mà tin vui là giữa drama đời tư thế này, sự nghiệp của Sia vẫn "lên như diều gặp gió" nha!
Nguồn: saostar.vn