Sĩ tử trước mùa thi: Nhập viện vì "ngộ chữ" - Stress quá mức cũng là một "bệnh" đấy!

f7975e0302afc0a8b1b2.jpg


Mùa thi chưa "nóng" hết mức mà các bạn sĩ tử đã phải "check-in" bệnh viện vì lo lắng quá đà rồi Chuyện nghe buồn nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều người đấy!

Khoảng một tuần trước, chị Nguyễn Thị Nụ ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc phải vội vàng đưa con gái đang học lớp 12 vào bệnh viện Bạch Mai vì thấy con có biểu hiện lạ lắm.

Chị Nụ kể lại: "Như mọi khi, sau bữa tối con gái tôi vào phòng học ôn, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học. Đang ngồi tâm sự với chồng thì vợ chồng tôi nghe thấy tiếng cười, khóc lẫn lảm nhảm từ phòng con vọng ra.

Vừa bước vào phòng tôi choáng váng khi thấy cháu đang vò đầu, bứt tai, quần áo xộc xệch, nhảy múa lung tung trong phòng với dáng vẻ rất ngây ngô. Thấy con có dấu hiệu bất thường, vợ chồng tôi đưa ngay ra Hà Nội kiểm tra. Bác sĩ bảo cháu bị rối loạn thần kinh tạm thời do quá lo lắng và căng thẳng".

eb837852d50c7f697540.jpg


Câu chuyện của bạn Nguyễn Văn Thắng, 19 tuổi, quê Nam Định còn "sad" hơn nữa Tốt nghiệp THPT năm 2011, Thắng được bố mẹ định hướng thi vào trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Nhưng rồi... thi trượt. Sau đó Thắng trở nên sợ giao tiếp với mọi người, chỉ ngồi lì trong nhà.

Không muốn con từ bỏ, bố mẹ Thắng tìm mua đủ loại thuốc bổ "ép" con uống để tiếp tục ôn luyện thi. Không biết do stress với sách vở hay ngộ thuốc bổ nữa, mà Thắng cứ thấy sách vở là hoảng loạn, nói năng lảm nhảm luôn

Khi được bố mẹ đưa đến Viện Sức khỏe tâm thần quốc gia thăm khám thì tình trạng của Thắng đã khá nặng rồi. "Các bác sĩ nói bệnh của cháu sẽ phải mất khá nhiều thời gian để điều trị và lấy lại cân bằng", mẹ Thắng chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top