Tuy chỉ đóng vai phụ trong "Mùa oải hương năm ấy" thôi nhưng mà ở tập 1, visual lẫn kỹ năng diễn xuất của Sĩ Thanh đỉnh hơn nữ chính cả một xíu là nhiều luôn nha các bạn ơi!
Vào vai cô nàng đanh đá, tóc vàng hoe chói lóa Minh Hy trong "Mùa oải hương năm ấy", Sĩ Thanh nhận về cả rổ lời khen từ dân tình đó!
Trong tập 1, chị em mình khắc họa cực xịn tính cách của một cô nàng hung dữ, chảnh choẹ kiểu "ai dám đụng tới". Chưa biết chữ "tây" nào nhưng Minh Hy vẫn mơ được làm... thư ký giám đốc, nghe là thấy slay rồi!
Đang đi đường thì Minh Hy bị Bảo Anh - nam chính trong phim - đụng phải. Cô nàng lập tức bật mode hung dữ, bắt Bảo Anh phải đền bù bằng được không thì không tha!
Hình như vai diễn này không làm khó nổi cô gái vốn đã mang vẻ sắc sảo như Sĩ Thanh rồi. Chị nhận về siêu nhiều lời khen về lối diễn xuất tự nhiên, nhập tâm cực mượt!
Mặc dù chỉ là vai phụ thôi, nhưng mà so về visual lẫn khả năng diễn xuất ở tập 1, Sĩ Thanh đã bỏ xa Bella Mai - nữ chính thủ vai An Nhiên - một đoạn đường rồi đó!
Nguồn: soha.vn