Ê, nói thật là mình cũng hơi "si" một chút nha các bạn ơi!
Chuyện là thế này, mình hay si mê những thứ "vớ vẩn" kiểu như: cái cách ánh sáng lọt qua khe cửa, giọng nói của người lạ ở quán cafe, hay thậm chí là cái màu sơn bong tróc trên tường cũ. Nhiều khi tự hỏi mình có "not ổn" không đó
Nhưng mà biết sao giờ, cứ mỗi lần nhìn thấy những điều nhỏ nhặt đó, tim mình lại đập thình thịch, kiểu như được nạp năng lượng ấy! Bạn bè hay hỏi: "Ủa sao mày nhìn mãi vậy?" Còn mình thì cứ mắc kẹt ở đó, không rời mắt được luôn
Có lẽ đây là cách não bộ mình tìm cảm hứng, hoặc đơn giản là mình thuộc típ người "si tình" với cuộc sống thôi. Anyway, dù người khác có nghĩ gì thì mình vẫn cứ si mê những thứ lặt vặt này. Vì cuộc đời đã đủ chán rồi, còn không si mấy cái này thì si cái gì nữa?
Nguồn: tinhte.vn