ChangSaigon9087
New member
Ở tuổi 40, khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, nhiều anh chồng lại rơi vào khủng hoảng vì "chuyện ấy" không còn như xưa Để giữ thể diện trước vợ, họ liều mạng với đủ loại "thần dược" truyền tai, kết quả là... cấp cứu trong tình trạng ê mặt hoặc mất luôn khả năng làm đàn ông mãi mãi
Anh T. và hũ rượu ba kích định mệnh
Anh T. (40 tuổi, Hà Nội) từng tự nhận mình đang "yếu" khi "cậu nhỏ" cứ "trên bảo dưới không nghe" Nhìn vợ hụt hẫng rồi quay lưng thở dài, anh thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng vì sĩ diện, anh không dám đi bác sĩ mà lén lút mua rượu ba kích nghe bạn nhậu giới thiệu.
Tối đó sau khi "chiến" xong, vợ ngủ say nhưng anh T. hoảng loạn: "Cậu nhỏ" vẫn chào cờ không chịu hạ xuống!!! Ngại ngùng nên anh chịu đựng suốt đêm, đến khi đau không thể chịu nổi mới đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Kết quả: vật hang xơ hóa, nguy cơ rối loạn cương dương vĩnh viễn luôn á.
Loạt bi kịch "cương không xuống" đang gia tăng
Anh L. (38 tuổi) thì mặc cảm vì "chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền" nên lên mạng mua thuốc xịt gây tê để kéo dài thời gian. Lần đầu xài thì oki, nhưng vì lạm dụng quá, một lần "quá đà" anh mất hẳn cảm giác nhưng vẫn cương cứng. Sau 12 tiếng không "hạ hỏa", nhập viện với vật hang phù nề nặng, mạch máu tổn thương nghiêm trọng
Ông H. (52 tuổi) thì sợ gặp người quen ở bệnh viện nên order "viên đá xanh" hàng xách tay. Uống xong thì "cậu nhỏ" đứng im 2 ngày 2 đêm!!! Đến viện thì máu trong vật hang đã đen đặc, hết oxy nuôi tế bào rồi
Case kinh dị nhất: Tiêm silicon vào "cậu nhỏ"
Anh M. (33 tuổi) nghĩ "to hơn là khỏe hơn" nên tìm đến spa "chui" tiêm chất làm đầy. Kết quả là cương cứng không phải do hưng phấn mà do... viêm nhiễm!!! Silicon biến dạng, chèn ép mạch máu khiến "vũ khí" luôn căng tức, tím tái. Phải phẫu thuật nhiều lần nhưng giờ đã mất hoàn toàn chức năng rồi.
Sự thật đằng sau tình trạng "cương đau dương vật"
Theo các bác sĩ, cương đau dương vật là rối loạn chức năng cương dương của nam giới. Cứ 100 ngàn nam giới thì có khoảng 1-2 người bị. Đặc điểm là cương cứng kéo dài trên 4 giờ, kèm đau và giảm lưu thông máu trong vật hang.
Khi máu bơm vào nhưng không thoát ra được, oxy trong máu sẽ tiêu thụ hết. Sau 6-12 giờ, tế bào bắt đầu chết dần. Sau 24 giờ, sự xơ hóa là không thể đảo ngược. Lúc này dương vật chỉ còn là "hình hài", không còn chức năng sinh lý
GS.TS.NGND Trần Quán Anh – Chủ tịch Hội Nam học và Tiết niệu Việt Nam, trưởng khoa Nam học Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, nguyên nhân là do máu theo động mạch vào dương vật nhưng không thoát ra được ở tĩnh mạch. Để lâu thì máu đông lại, gây tắc mạch, xơ hóa, dẫn đến liệt dương, thậm chí hoại tử phải cắt bỏ hoàn toàn
Giáo sư cũng nhấn mạnh, nhiều quý ông vì xấu hổ mà giấu diếm, tự xử lý hoặc đến cơ sở không chuyên khoa sẽ làm tình trạng ngày càng tệ hơn. Không chỉ cương đau, lạm dụng thuốc cường dương còn tiềm ẩn nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ...
Lời khuyên cho các anh: Đừng liều mạng vì sĩ diện!
Quy tắc 6 giờ vàng: Nếu can thiệp trước 6 giờ kể từ khi bắt đầu cương bất thường, khả năng hồi phục rất cao. Sau 24 giờ, tỉ lệ liệt dương gần như 100% luôn nha!
Ngừng tự ý "bốc thuốc": Sinh lý nam giới phức tạp lắm, đừng tin vào rượu ngâm hay thuốc "kéo dài 1-2 giờ" trôi nổi trên mạng.
Vượt qua rào cản tâm lý: Bác sĩ là người cứu giúp chứ không phải người phán xét. Khi thấy "cậu nhỏ" có dấu hiệu "biểu tình", hãy vứt bỏ sĩ diện để giữ lấy bản lĩnh lâu dài!
Nguồn: soha.vn
Anh T. và hũ rượu ba kích định mệnh
Anh T. (40 tuổi, Hà Nội) từng tự nhận mình đang "yếu" khi "cậu nhỏ" cứ "trên bảo dưới không nghe" Nhìn vợ hụt hẫng rồi quay lưng thở dài, anh thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng vì sĩ diện, anh không dám đi bác sĩ mà lén lút mua rượu ba kích nghe bạn nhậu giới thiệu.
Tối đó sau khi "chiến" xong, vợ ngủ say nhưng anh T. hoảng loạn: "Cậu nhỏ" vẫn chào cờ không chịu hạ xuống!!! Ngại ngùng nên anh chịu đựng suốt đêm, đến khi đau không thể chịu nổi mới đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Kết quả: vật hang xơ hóa, nguy cơ rối loạn cương dương vĩnh viễn luôn á.
Loạt bi kịch "cương không xuống" đang gia tăng
Anh L. (38 tuổi) thì mặc cảm vì "chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền" nên lên mạng mua thuốc xịt gây tê để kéo dài thời gian. Lần đầu xài thì oki, nhưng vì lạm dụng quá, một lần "quá đà" anh mất hẳn cảm giác nhưng vẫn cương cứng. Sau 12 tiếng không "hạ hỏa", nhập viện với vật hang phù nề nặng, mạch máu tổn thương nghiêm trọng
Ông H. (52 tuổi) thì sợ gặp người quen ở bệnh viện nên order "viên đá xanh" hàng xách tay. Uống xong thì "cậu nhỏ" đứng im 2 ngày 2 đêm!!! Đến viện thì máu trong vật hang đã đen đặc, hết oxy nuôi tế bào rồi
Case kinh dị nhất: Tiêm silicon vào "cậu nhỏ"
Anh M. (33 tuổi) nghĩ "to hơn là khỏe hơn" nên tìm đến spa "chui" tiêm chất làm đầy. Kết quả là cương cứng không phải do hưng phấn mà do... viêm nhiễm!!! Silicon biến dạng, chèn ép mạch máu khiến "vũ khí" luôn căng tức, tím tái. Phải phẫu thuật nhiều lần nhưng giờ đã mất hoàn toàn chức năng rồi.
Sự thật đằng sau tình trạng "cương đau dương vật"
Theo các bác sĩ, cương đau dương vật là rối loạn chức năng cương dương của nam giới. Cứ 100 ngàn nam giới thì có khoảng 1-2 người bị. Đặc điểm là cương cứng kéo dài trên 4 giờ, kèm đau và giảm lưu thông máu trong vật hang.
Khi máu bơm vào nhưng không thoát ra được, oxy trong máu sẽ tiêu thụ hết. Sau 6-12 giờ, tế bào bắt đầu chết dần. Sau 24 giờ, sự xơ hóa là không thể đảo ngược. Lúc này dương vật chỉ còn là "hình hài", không còn chức năng sinh lý
GS.TS.NGND Trần Quán Anh – Chủ tịch Hội Nam học và Tiết niệu Việt Nam, trưởng khoa Nam học Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, nguyên nhân là do máu theo động mạch vào dương vật nhưng không thoát ra được ở tĩnh mạch. Để lâu thì máu đông lại, gây tắc mạch, xơ hóa, dẫn đến liệt dương, thậm chí hoại tử phải cắt bỏ hoàn toàn
Giáo sư cũng nhấn mạnh, nhiều quý ông vì xấu hổ mà giấu diếm, tự xử lý hoặc đến cơ sở không chuyên khoa sẽ làm tình trạng ngày càng tệ hơn. Không chỉ cương đau, lạm dụng thuốc cường dương còn tiềm ẩn nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ...
Lời khuyên cho các anh: Đừng liều mạng vì sĩ diện!
Quy tắc 6 giờ vàng: Nếu can thiệp trước 6 giờ kể từ khi bắt đầu cương bất thường, khả năng hồi phục rất cao. Sau 24 giờ, tỉ lệ liệt dương gần như 100% luôn nha!
Vượt qua rào cản tâm lý: Bác sĩ là người cứu giúp chứ không phải người phán xét. Khi thấy "cậu nhỏ" có dấu hiệu "biểu tình", hãy vứt bỏ sĩ diện để giữ lấy bản lĩnh lâu dài!
Nguồn: soha.vn