NangLovely
New member
Mấy ngày gần đây showbiz Việt mình drama xin lỗi liên tục, nhưng mà thay vì dập lửa thì lại càng thêm dầu vào lửa Nhiều nghệ sĩ xin lỗi nhưng nghe sao sao ý, càng nói càng lộ ra nhiều vấn đề hơn luôn.
Chuyện là Phương Trinh Jolie bị ném đá tơi bời vì livestream bình phẩm ngoại hình đàn em ngay trên sóng show thời trang. Hơi mất dạy tý
Cụ thể lúc Hương Ly catwalk trên sàn diễn, chị 36 tuổi này nhận xét: "Bắp tay này phải đi tập lại. Bắp tay bự hơn mẹ hai con. Trời ơi cái vai kìa. Người mẫu không có được vậy". Chưa hết, Tú Anh - quán quân The Face Vietnam 2023 - cũng bị Jolie chê "bụng hơi ngấn mỡ". Ủa trời, sao nỡ lòng vậy chị ơi
Sau khi bị CĐM "ném đá" tơi tả, Phương Trinh Jolie mới tỉnh ra và lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân hơn 1,6 triệu followers. Chị bảo đã gặp riêng Hương Ly để xin lỗi vì làm tổn thương đàn em rồi.
"Tôi nhận ra lỗi của mình là người quá khắt khe với bản thân, nên trong phút chốc đã không kiểm soát được chính lời nói của mình làm tổn thương người khác" - chị chia sẻ.
Nhưng mà lời giải thích này lại càng khiến netizen thêm giận Nhiều người nghĩ rằng giờ lời xin lỗi của nghệ sĩ chả còn giá trị gì, biết là vô duyên mà vẫn cố tình làm để câu view thôi.
Cách đây ít hôm, Decao cũng xin lỗi sau drama bạo lực vợ - người mẫu Lâm Minh. Anh giải thích hoàn cảnh nhưng càng nói càng rối tung hết cả lên
Theo Decao, Lâm Minh bị trầm cảm và rối loạn lo âu, căng thẳng xảy ra khi mẹ chồng - nàng dâu xung đột, anh đã tác động vật lý lên vợ. Lời xin lỗi công khai của Decao bị chỉ trích vì dùng từ ngữ "nói giảm nói tránh" chuyện bạo hành vợ.
Sau những ồn ào này, lời xin lỗi của nghệ sĩ tuy được đưa ra nhanh nhưng vẫn khiến dư luận chia phe tranh cãi. Nhiều người không hiểu nổi sao lời xin lỗi của showbiz giờ toàn "năm xịn sò" vậy trời
Thực ra công chúng giờ đặt chuẩn cao hơn với nghệ sĩ rồi. Các chuyên gia cho rằng đừng nghĩ là nổi tiếng là được làm gì tùy thích, rồi cứ tưởng mọi người phải ủng hộ mình.
Anh Hạ Hồng Việt - Founder CTCP truyền thông và chiến lược Sellator - chia sẻ với Tiền Phong rằng có nhiều nghệ sĩ được lòng công chúng thật, nhưng cũng có những case xử sự kém duyên, thiếu tôn trọng người khác.
Để biết lời xin lỗi có phải "làm màu" hay không, anh nói cần nhìn vào hành động thực tế. "Họ có thực sự nhận thức được sai lầm của mình hay không, họ đã có hành động gì để khắc phục sai lầm và đền bù thiệt hại (nếu có) xảy đến với các nạn nhân, cũng như là họ có kế hoạch và hành động như thế nào trong tương lai để lỗi lầm không tái phạm?" - anh Việt nêu vấn đề.
Cụ thể với case Phương Trinh Jolie, anh Hạ Hồng Việt đánh giá cao việc chị đã trực tiếp liên hệ Hương Ly để xin lỗi, và dưới bài đăng trên Facebook cũng có bình luận thể hiện sự tha thứ từ Hương Ly. "Tuy nhiên, Phương Trinh Jolie đã bỏ sót nạn nhân, cụ thể nếu xét theo khía cạnh miệt thị về hình thể, thì còn Tú Anh The Face cũng bị Phương Trinh bình phẩm nhưng không hề được nhắc đến. Chính điều này khiến lời xin lỗi bị mất điểm và không khiến công chúng thấy thuyết phục". Ơ vậy là thiên vị hả chị?
Theo chuyên gia, có những hành vi với người bình thường thì được bỏ qua, nhưng người nổi tiếng thì phải chịu trách nhiệm: "Nắm kẻ có tóc chứ không nắm kẻ trọc đầu là vì vậy. Do vậy nghệ sĩ cần có kỹ năng lắng nghe dư luận và phản hồi đúng cách. Nếu đưa ra những lời xin lỗi chưa đủ chín chắn thì đôi khi còn đổ dầu vào lửa, tự hủy hoại tên tuổi của chính mình".
Công chúng và nghệ sĩ có mối quan hệ không thể tách rời. Chuyên gia nhận định hào quang của sao đến từ công chúng, khi nghệ sĩ khiến dư luận thất vọng, họ cần chịu trách nhiệm lên tiếng. Tùy vào cách người nghệ sĩ phản ứng, dư luận sẽ lựa chọn xem có tiếp tục tin tưởng và ủng hộ nghệ sĩ đó nữa hay không.
Chuyên gia lấy ví dụ về case cầu thủ Hàn Quốc Lee Kang In khi có lùm xùm xô xát và thiếu tôn trọng đàn anh Son Heung Min. Drama chỉ thực sự được khép lại khi Lee Kang In trực tiếp đến tận nhà xin lỗi, được đàn anh đứng ra bênh vực và bảo vệ, sau đó cũng cúi gập người xin lỗi trước truyền thông. "Dư luận muốn sự chân thành nhận lỗi, và nghệ sĩ cần thể hiện được điều đó" - anh Hạ Hồng Việt nói. Nói chung là phải có tâm, có tầm mới được nhé!
Tuy vậy, lời nói cần đi đôi với hành động, cách thể hiện là điều đầu tiên đập vào mắt dư luận. Ồn ào xin lỗi mới nhất là ca sĩ Phương Linh hát lại ca khúc hit "Mưa tháng sáu" của Văn Mai Hương trong đêm nhạc nhưng chưa xin phép. Ca sĩ nói cô biết hành động này không đúng nhưng vẫn "cả gan" hát. Biết sai mà cố làm thì... sao nhỉ?
Phương Linh gửi lời xin lỗi đến ca sĩ gốc và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Cô nhận trách nhiệm và khẳng định sẽ làm việc với Văn Mai Hương để tránh vấn đề bản quyền, kiện tụng.
Nguồn: soha.vn
Chuyện là Phương Trinh Jolie bị ném đá tơi bời vì livestream bình phẩm ngoại hình đàn em ngay trên sóng show thời trang. Hơi mất dạy tý
Cụ thể lúc Hương Ly catwalk trên sàn diễn, chị 36 tuổi này nhận xét: "Bắp tay này phải đi tập lại. Bắp tay bự hơn mẹ hai con. Trời ơi cái vai kìa. Người mẫu không có được vậy". Chưa hết, Tú Anh - quán quân The Face Vietnam 2023 - cũng bị Jolie chê "bụng hơi ngấn mỡ". Ủa trời, sao nỡ lòng vậy chị ơi
Sau khi bị CĐM "ném đá" tơi tả, Phương Trinh Jolie mới tỉnh ra và lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân hơn 1,6 triệu followers. Chị bảo đã gặp riêng Hương Ly để xin lỗi vì làm tổn thương đàn em rồi.
"Tôi nhận ra lỗi của mình là người quá khắt khe với bản thân, nên trong phút chốc đã không kiểm soát được chính lời nói của mình làm tổn thương người khác" - chị chia sẻ.
Nhưng mà lời giải thích này lại càng khiến netizen thêm giận Nhiều người nghĩ rằng giờ lời xin lỗi của nghệ sĩ chả còn giá trị gì, biết là vô duyên mà vẫn cố tình làm để câu view thôi.
Cách đây ít hôm, Decao cũng xin lỗi sau drama bạo lực vợ - người mẫu Lâm Minh. Anh giải thích hoàn cảnh nhưng càng nói càng rối tung hết cả lên
Sau những ồn ào này, lời xin lỗi của nghệ sĩ tuy được đưa ra nhanh nhưng vẫn khiến dư luận chia phe tranh cãi. Nhiều người không hiểu nổi sao lời xin lỗi của showbiz giờ toàn "năm xịn sò" vậy trời
Thực ra công chúng giờ đặt chuẩn cao hơn với nghệ sĩ rồi. Các chuyên gia cho rằng đừng nghĩ là nổi tiếng là được làm gì tùy thích, rồi cứ tưởng mọi người phải ủng hộ mình.
Anh Hạ Hồng Việt - Founder CTCP truyền thông và chiến lược Sellator - chia sẻ với Tiền Phong rằng có nhiều nghệ sĩ được lòng công chúng thật, nhưng cũng có những case xử sự kém duyên, thiếu tôn trọng người khác.
Để biết lời xin lỗi có phải "làm màu" hay không, anh nói cần nhìn vào hành động thực tế. "Họ có thực sự nhận thức được sai lầm của mình hay không, họ đã có hành động gì để khắc phục sai lầm và đền bù thiệt hại (nếu có) xảy đến với các nạn nhân, cũng như là họ có kế hoạch và hành động như thế nào trong tương lai để lỗi lầm không tái phạm?" - anh Việt nêu vấn đề.
Cụ thể với case Phương Trinh Jolie, anh Hạ Hồng Việt đánh giá cao việc chị đã trực tiếp liên hệ Hương Ly để xin lỗi, và dưới bài đăng trên Facebook cũng có bình luận thể hiện sự tha thứ từ Hương Ly. "Tuy nhiên, Phương Trinh Jolie đã bỏ sót nạn nhân, cụ thể nếu xét theo khía cạnh miệt thị về hình thể, thì còn Tú Anh The Face cũng bị Phương Trinh bình phẩm nhưng không hề được nhắc đến. Chính điều này khiến lời xin lỗi bị mất điểm và không khiến công chúng thấy thuyết phục". Ơ vậy là thiên vị hả chị?
Theo chuyên gia, có những hành vi với người bình thường thì được bỏ qua, nhưng người nổi tiếng thì phải chịu trách nhiệm: "Nắm kẻ có tóc chứ không nắm kẻ trọc đầu là vì vậy. Do vậy nghệ sĩ cần có kỹ năng lắng nghe dư luận và phản hồi đúng cách. Nếu đưa ra những lời xin lỗi chưa đủ chín chắn thì đôi khi còn đổ dầu vào lửa, tự hủy hoại tên tuổi của chính mình".
Công chúng và nghệ sĩ có mối quan hệ không thể tách rời. Chuyên gia nhận định hào quang của sao đến từ công chúng, khi nghệ sĩ khiến dư luận thất vọng, họ cần chịu trách nhiệm lên tiếng. Tùy vào cách người nghệ sĩ phản ứng, dư luận sẽ lựa chọn xem có tiếp tục tin tưởng và ủng hộ nghệ sĩ đó nữa hay không.
Chuyên gia lấy ví dụ về case cầu thủ Hàn Quốc Lee Kang In khi có lùm xùm xô xát và thiếu tôn trọng đàn anh Son Heung Min. Drama chỉ thực sự được khép lại khi Lee Kang In trực tiếp đến tận nhà xin lỗi, được đàn anh đứng ra bênh vực và bảo vệ, sau đó cũng cúi gập người xin lỗi trước truyền thông. "Dư luận muốn sự chân thành nhận lỗi, và nghệ sĩ cần thể hiện được điều đó" - anh Hạ Hồng Việt nói. Nói chung là phải có tâm, có tầm mới được nhé!
Tuy vậy, lời nói cần đi đôi với hành động, cách thể hiện là điều đầu tiên đập vào mắt dư luận. Ồn ào xin lỗi mới nhất là ca sĩ Phương Linh hát lại ca khúc hit "Mưa tháng sáu" của Văn Mai Hương trong đêm nhạc nhưng chưa xin phép. Ca sĩ nói cô biết hành động này không đúng nhưng vẫn "cả gan" hát. Biết sai mà cố làm thì... sao nhỉ?
Phương Linh gửi lời xin lỗi đến ca sĩ gốc và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Cô nhận trách nhiệm và khẳng định sẽ làm việc với Văn Mai Hương để tránh vấn đề bản quyền, kiện tụng.
Nguồn: soha.vn