Tối 12/7 vừa rồi, đêm nhạc ngoài trời tại Công viên Yên Sở (Hà Nội) quy tụ cả dàn line-up "xịn sò" gồm JustaTee, Thắng, MCK, Obito, Low G, GREY D, WEAN, Shiki, marzuz và Dangrangto đã thu hút hàng nghìn bạn trẻ đến tham dự. Nhưng mà kết cục của show lại khiến ai nấy đều... "toang" hết!
Ban đầu thì ai cũng hype lắm nha, vì lineup này xịn xò đến mức nhiều người sẵn sàng xếp hàng từ sớm, thậm chí đu cả từ các tỉnh về Hà Nội chỉ để được cháy với idol. Nhưng sau khi show kết thúc, thứ được bàn tán nhiều nhất không phải màn trình diễn hay bài hát nào, mà là trải nghiệm "tệ đạt đỉnh" của khán giả đấy các bạn ơi!
Chỉ vài tiếng sau khi tắt đèn sân khấu, Threads, TikTok, Facebook bùng nổ với hàng loạt bài đăng chia sẻ về sự kiện này. Từ khóa liên quan bay thẳng lên top với hàng chục nghìn tương tác, và phần lớn đều là những "lời than" về mặt bằng lầy lội cùng vô vàn bất tiện khác.
Plot twist: Đi xem concert hay đi... cấy?
Vấn đề drama nhất chính là tình trạng bùn đất ở khu vực khán giả. Trước đó Hà Nội mưa to kéo dài, trong khi địa điểm tổ chức lại là công viên ngoài trời với toàn bãi cỏ và đất tự nhiên. Khi hàng nghìn người giẫm lên liên tục, mặt đất nhanh chóng biến thành "ruộng lúa" với những mảng bùn nhão, chỗ nào ngập nước, chỗ nào lún sâu hoắm luôn!
Hình ảnh viral khắp MXH cho thấy nhiều bạn trẻ gần như không thể di chuyển bình thường. Giày dính bùn kín mít, mỗi lần nhấc chân lên phải dùng hết sức mới rút được. Nhiều cư dân mạng hài hước comment kiểu: "Tưởng đi concert hóa ra đi làm nông", "trải nghiệm lội ruộng cực chân thực"
Một số bạn còn cho biết giày thể thao sau show này phải "nghỉ hưu non" vì bùn dính quá dày. Thậm chí có người bị tuột cả dép, đứt quai giữa chừng, buộc phải... đi chân đất ra về. Nhiều video ghi lại cảnh mọi người phải dìu nhau từng bước như đang vượt chướng ngại vật ấy!
Chưa hết đâu, ngoài bùn lầy ra thì còn có "khách mời đặc biệt" là kiến, giun, côn trùng xuất hiện sau cơn mưa. Nhiều bạn than phiền liên tục bị kiến cắn hoặc thấy bọ bò quanh chân trong lúc đứng xem. Vừa phải chịu bùn, vừa phải "đấu" với côn trùng, thương quá đi!
Không chỉ có vậy...
Bên cạnh chuyện mặt bằng, nhiều người còn phản ánh về cách tổ chức chương trình chưa ổn. Khu vực khán giả bố trí chưa hợp lý, di chuyển khó khăn, chất lượng âm thanh ở một số vị trí tệ, ánh sáng chưa đều, thời gian chờ giữa các set diễn lại dài như... chờ ngày mai
Những yếu tố này cộng với thời tiết xui xẻo đã khiến trải nghiệm của khán giả "down mood" nghiêm trọng, dù các nghệ sĩ đều biểu diễn rất đỉnh.
Sau đêm diễn, MXH tràn ngập những bài đăng review trải nghiệm "không như mơ". Nhiều bạn cho biết đây không phải lần đầu họ thất vọng với công tác tổ chức của sự kiện này. Một số người nhắc lại mùa trước cũng có chuyện mưa giông nhưng BTC xử lý không kịp thời.
Nguồn: saostar.vn