Shot on Vsmart Live bể màn hình - Khi đam mê không ngại "nát"

e8d9046cb45f0df9d672.jpg


Các bạn ơi, hôm nay mình xin phép kể câu chuyện buồn tê tái mà cũng hài hước không kém của chiếc Vsmart Live nhà mình. Đúng là "nghệ sĩ đích thực không ngại khổ" luôn đó!

Thế là hôm nọ, mình đang say sưa chụp ảnh bằng chiếc Vsmart Live yêu dấu thì... úp! Cái màn hình nó vỡ mất rồi. Thôi xong, giờ thì mỗi lần mở máy lên là nhìn thấy toàn vết nứt nhện với màu sắc lòe loẹt lung linh như... tranh abstract vậy ✨

Nhưng mà biết không, cái điện thoại này vẫn chạy tốt đét! Touch screen vẫn ngon lành, camera vẫn xịn sò. Thế là mình quyết định: thôi kệ, cứ tiếp tục sống với nó vậy. Ai hỏi thì nói "đây là phong cách"

Và rồi mình nghĩ bụng: sao không thử chụp ảnh với cái màn hình bể này xem nó ra sao nhỉ? Thế là sinh ra series "Shot on Vsmart Live bể màn hình" này đây! Có thể nói là unique vô cùng luôn, chắc chắn chẳng ai có collection như vậy đâu

Những tấm hình chụp ra toàn cảnh đời thường: góc phố quen thuộc, quán cafe yêu thích, bầu trời chiều tà... Nhưng tất cả đều qua "lăng kính" của màn hình nứt nát. Vừa nghệ vừa buồn cười, vừa thương vừa tức

Thật ra thì mình cũng định đem đi thay màn hình thôi, nhưng mà giá nó hơi chát chát. Đang cân nhắc giữa việc sửa máy hay mua trà sữa cho cả tuần thì... trà sữa nó hấp dẫn hơn các bạn ạ

Dù sao thì qua câu chuyện này, mình rút ra được bài học: bảo vệ điện thoại kỹ càng ngay từ đầu nha! Đừng như mình, giờ phải làm "photographer nghệ thuật bất đắc dĩ" với chiếc máy toàn vết nứt

Nhưng mà cũng phải công nhận, góc nhìn qua màn hình vỡ này có một nét gì đó... artistic phết đấy. Kiểu như cuộc đời vậy, không hoàn hảo nhưng vẫn phải cố gắng tỏa sáng

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top