Shock với cách sống sót của du học sinh Việt giữa nóng kỷ lục ở Pháp: Đành ngồi toilet xả nước làm việc, buộc túi đá vào quạt cho qua ngày

Teen53c150fb

New member
37aa366aef71dd7d1f52.png


Giữa đợt nóng phá kỷ lục, các bạn du học sinh Việt ở Pháp đã bật mode sinh tồn với đủ kiểu hack não mà ai nghe xong cũng phải thốt lên "sao không nghĩ ra sớm hơn"

Dạo này lướt Threads là thấy toàn các bạn du học sinh và người Việt đang sống ở Pháp than trời về đợt nóng kinh hoàng. Mà cách chống nóng thì độc lạ vô cùng nha: từ buộc túi đá vào trước quạt, ở lì trong siêu thị hưởng máy lạnh free, đến ngồi trong toilet xả nước vừa làm việc vừa hạ nhiệt - nghe vừa buồn cười vừa thương ghê Những clip, story này viral tới tấp với hàng chục nghìn view và comment.

Nhưng mà đằng sau những bài đăng "vui tính" đó là thực trạng đang diễn ra ở nhiều thành phố Pháp đấy. Đợt nóng này nhiệt độ vượt 40 độ C, kéo dài cả tuần liền khiến cuộc sống ai cũng đảo lộn hết.

Trong vô vàn bài đăng trên mạng, có một bài đặc biệt gây sốt khi ghi lại cảnh một cô bạn ngồi trong toilet, vừa xả nước vừa cày cuốc chạy deadline.

"Du học sinh Paris tránh nóng chui vào nhà tắm xả nước chạy deadline" - chủ post viết vừa hài vừa thương. Ảnh này viral tới nỗi cả mạng xã hội đều share với đủ comment kiểu: "Ê hay nha, điều không ai cấm nhưng không phải ai cũng dám làm"

ece975a512e222ccfe13.jpg


Liên hệ được với chủ bài đăng, Linh (25 tuổi) - đang du học ngành Doanh nghiệp thời trang tại Pháp, cô bạn kể mùa hè ở Pháp mấy năm trước khá ok, có nóng nhưng chỉ 1-2 ngày rồi qua. Và khác với Việt Nam, ở đây chỉ cần vào bóng râm hoặc vào nhà là mát liền.

Nhưng năm nay thì khác hoàn toàn! Nhiệt độ lên 41-42 độ C (giữa trưa ngoài trời) kéo dài cả tuần nay rồi. Không khí khô kinh khủng. Linh chia sẻ mỗi ngày uống 3 lít nước mà vẫn thấy khát

Vì thế, khi ở nhà, Linh phải tự nghĩ ra hoặc học theo cộng đồng du học sinh mách nhau: "Mình ngồi vào bồn tắm xả nước, xả một chút thôi cho ngập chân là đủ không nó tốn tiền. Rồi mình ngồi trong đó chạy deadline.

Ngoài ra, mình có một cách nữa là lấy hết quần áo mùa đông ra giặt xong phơi trong nhà cho hơi nước ngậm nó bốc lên".

b058ede7cf0a0d9b7488.jpg


163d4396d9bec87a1a5f.jpg


Cô bạn nói phương pháp này nghe hơi lạ đời nhưng lại có hiệu quả thật á

Cũng là du học sinh Pháp được khoảng 2 năm, Yến (25 tuổi) xác nhận mùa hè năm nay ở Pháp nóng bất thường so với mọi năm. Trước đây thời tiết vẫn mát hơn Việt Nam nhiều, nhưng đợt nóng này kéo dài hơn một tuần, có ngày nhiệt độ chạm mốc 41 độ C luôn.

8e993836b879ff81de10.jpg


Kinh khủng hơn là tận 9 giờ tối trời vẫn còn nắng chang chang, nhiệt độ vẫn quanh 33 độ C khiến cảm giác ngộp thở suốt cả ngày

Vì vậy, Yến chỉ muốn ở nhà. "Bí kíp sinh tồn" của cô bạn là buộc một túi nước đá ngay trước quạt để luồng gió thổi ra mát hơn và uống nhiều nước liên tục.

18b9326b041b9679fb9e.jpg


4063d7145c2776b4ee9c.jpg


Trong khi đó, Mai Linh (SN 1999, hiện làm việc tại Pháp) cho biết nhiều hôm tận 9-10 giờ tối nhiệt độ vẫn khoảng 32-33 độ C. "Nếu so với Hà Nội thì 33 độ ở Đức vẫn dễ chịu hơn vì chỉ cần đứng vào bóng râm là thấy mát. Tuy nhiên, đợt nóng này kéo dài cả ngày lẫn đêm nên cảm giác rất khác", Mai Linh share.

Cô bạn chọn cách đơn giản nhất để tránh nóng: hạn chế ra ngoài quá lâu, mặc quần áo mỏng, uống nhiều nước và tranh thủ ở những chỗ có máy lạnh khi nào có thể.

c9093a17df464af11c8d.jpg




Trái với suy nghĩ của nhiều người, nhiệt độ càng cao không có nghĩa là điều hòa ở khắp nơi đâu nha. Với nhiều du học sinh, mùa hè ở Pháp năm nay còn là lần đầu sống trong cái nóng hơn 40 độ C nhưng phải tự xoay sở với đủ mẹo làm mát "thổ phuơng".

Linh kể, mỗi ngày cô đi làm bằng xe buýt. Quãng đường chỉ khoảng 5 phút nhưng vì xe không có điều hòa nên "ngồi trên xe chẳng khác gì một lò hấp di động"

Không chỉ phương tiện công cộng, ngôi trường cô học cũng không lắp điều hòa. Trong đợt nóng này, trường đã cho sinh viên nghỉ cả tuần vì nhiệt độ quá cao.

Theo trải nghiệm của Yến, đây cũng là lý do nhiều người phải tự nghĩ ra đủ cách làm mát phòng thay vì dựa vào điều hòa. Bởi mùa hè ở Pháp thường không quá dài, phần lớn thời gian trong năm người dân phải đối mặt với mùa đông lạnh giá hơn là những ngày nắng gay gắt. Chính vì vậy, nhiều căn hộ chỉ có quạt, còn điều hòa không phải thiết bị phổ biến như ở Việt Nam.

Điều này dẫn đến một nghịch lý khá thú vị: Dù nhiệt độ mùa hè năm nay lên tới hơn 40 độ C, hóa đơn tiền điện của nhiều du học sinh vẫn thấp hơn mùa đông

"Mọi năm tiền điện mùa hè vẫn thấp hơn mùa đông vì nhà mình không có điều hòa nên cũng chẳng phải cân nhắc chuyện bật hay không", Linh chia sẻ.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top