Ngày 24/8 vừa rồi, chỉ 6 ngày sau khi mở cửa trở lại, Đại học Alabama (Mỹ) đã phải báo cáo con số "khủng" 566 ca nhiễm SARS-CoV-2 luôn các bạn ơi!
Năm học này, trường đã áp dụng combo học trực tiếp và online vì dịch Covid-19 bùng phát. Nhưng mà thôi, kế hoạch nghe có vẻ ổn thế thôi chứ thực tế lại... té ngửa!
Ngay ngày đầu tiên sinh viên quay lại trường (19/8), mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt hình ảnh sinh viên tụ tập đông nghịt bên ngoài các quán bar ở thành phố Tuscaloosa. Vậy là social distancing bay màu rồi các bro ạ
Tình hình căng thẳng đến mức Thị trưởng thành phố Tuscaloosa Walt Maddox phải ra lệnh đóng cửa hết các quán bar địa phương trong 2 tuần, có hiệu lực từ ngày 24/8 theo yêu cầu của nhà trường luôn đó!
Trong bức thư gửi đến toàn thể sinh viên, giảng viên và nhân viên, hiệu trưởng Đại học Alabama đã lên tiếng rằng sự gia tăng số ca Covid-19 trong khuôn viên trường là điều "không thể chấp nhận được". Ông warning luôn là những ai vi phạm quy định phòng dịch dù trong hay ngoài trường đều sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc, thậm chí có thể bị đình chỉ học tập nữa đó nha! Tuy nhiên, hiệu trưởng vẫn khẳng định mục tiêu hàng đầu là hoàn thành kỳ học mùa thu.
Theo Business Insider, Đại học Alabama vẫn chưa phản hồi về việc liệu có thay đổi kế hoạch mở cửa khi số ca nhiễm tăng vọt như vậy hay không.
Không chỉ riêng Alabama đâu nha, các trường đại học khắp nước Mỹ đang phải liên tục điều chỉnh kế hoạch học tập khi số ca Covid-19 tăng chóng mặt sau khi mở cửa. Đại học Bắc Carolina ghi nhận 135 ca nhiễm chỉ trong một tuần sau khi mở cửa trở lại. Còn Đại học Notre Dame đã phải hủy toàn bộ lớp học trực tiếp trong 2 tuần sau khi báo cáo 80 ca mắc Covid-19 chỉ trong một ngày vào đầu tháng 8.
Nguồn: kenh14.vn