Cô giáo chủ nhiệm bất ngờ gọi điện "mời" nữ sinh lên trường viết đơn xin học lại, trong khi trước đó em này đã năn nỉ mãi mà không được phép. Plot twist đỉnh quá trời!
Ngày 10-5, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết đã chỉ đạo Thanh tra Sở lập đoàn xác minh thông tin Báo Người Lao Động phản ánh về việc nhiều học sinh lớp 12 tại Trường THPT Cao Bá Quát (TP Buôn Ma Thuột) "tự nguyện" viết đơn xin nghỉ học, bảo lưu kết quả. Nghe nặng nề vãi chưởng!
Drama từ đầu đến cuối
Em H.G.B. (học sinh lớp 12 Trường Cao Bá Quát) chia sẻ rằng giáo viên chủ nhiệm đã gọi điện mời cả phụ huynh và em lên trường viết đơn xin đi học lại.
Nhưng chưa hết, sau khi nộp đơn về nhà thì cô giáo lại gọi điện bảo viết lại theo gợi ý luôn. Sao mà drama vậy trời?
"Cô viết gợi ý thêm trong đơn của em là: 'Em suy nghĩ bồng bột nên đã tự viết đơn xin bảo lưu kết quả'. Tuy nhiên, lúc đó em vẫn muốn đi học, không tự nguyện viết đơn mà cô nói khó nghe nên em phải viết. Do đó, em chưa viết lại đơn theo yêu cầu của cô" - em H.G.B kể lại. Nghe mà thấy buồn cho em quá đi
Sau đó, cô giáo gọi điện báo đã hết hạn đăng ký thi tốt nghiệp, đề nghị hoàn tất hồ sơ để nhà trường nhờ Sở GD-ĐT giải quyết. Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ chỉ đạo rà soát, xem xét vụ việc này. Mong sớm có kết quả công bằng cho các em!
Câu chuyện từ đầu như thế nào?
Đại diện Trường THPT Cao Bá Quát thông tin trong năm học này có 16 học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học hoặc xin bảo lưu kết quả. Con số này nghe mà sốc!
Như báo Người Lao Động đã phản ánh, nhiều học sinh lớp 12 Trường THPT Cao Bá Quát đã "tự nguyện" làm đơn xin nghỉ học hoặc bảo lưu kết quả sau khi được nhà trường mời lên trao đổi. Dấu ngoặc kép "tự nguyện" nghe sao sao vậy nhỉ?
Cụ thể, em H.G.B. sau khi có kết quả kiểm tra giữa học kỳ 2, được giáo viên chủ nhiệm mời em và phụ huynh lên gặp hiệu trưởng là bà Huỳnh Thị Kim Huệ. Sau buổi "tâm sự" với hiệu trưởng, em H.G.B. buồn rầu và viết đơn xin nghỉ học, bảo lưu kết quả khi còn hơn 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp. Gần đích mà phải dừng lại, thương quá!
Xin đi học lại mà bị từ chối
Ít ngày sau, bà H.M.B. (mẹ em) đã nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm xin con đi học lại nhưng cô này phản hồi: "Không được chị nhé, hiệu trưởng đã duyệt". Khi học sinh này năn nỉ xin đi học lại thì giáo viên này nhắn: "9 giờ 35 phút ở chỗ cổng trường cô trả bằng nhé". Ủa sao nghe hơi...
Ngày 29-4, bà H.M.B. lên trường gặp bà Huỳnh Thị Kim Huệ xin cho con đi học lại. Tại đây, vị hiệu trưởng này nói: "H.G.B. không được duyệt thi tốt nghiệp, thi cũng không đậu…" và động viên qua năm đi học lại. Khi bà H.M.B. năn nỉ còn ít tháng nữa mong cô cho đi học lại thì bà Huệ nói: "Nhà trường xóa sổ rồi sao mà đi học lại được. Vậy nha, tưởng có chuyện gì, về đi". Nghe mà nghẹn lắm luôn á!
Theo kết quả thi giữa học kỳ 2, em H.G.B có môn toán đạt 4.8 điểm, các môn còn lại trên 5 điểm. Điểm số này cũng không quá thấm thía gì mà?
Tương tự, sau khi được nhà trường mời lên làm việc, 2 em học sinh lớp 12 là Y.T.A. và Y.L.E. có điểm học tập thấp cũng đã "tự nguyện" viết đơn xin nghỉ học, bảo lưu kết quả. Hiện 2 em này đang đi làm bốc vác. Tương lai các em đang ở tuổi 18 mà phải đi làm bốc vác, thương ghê!
Nguồn: kenh14.vn