TamTeen9826
New member
Tối 19/1, Phòng CSGT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ tạm thời anh tài xế Phạm Thanh Lực (sinh năm 1972, sống ở phường 15, quận 8, TP.HCM) để làm rõ chuyện đánh hành khách và dùng bằng lái xe fake luôn nha mọi người ơi!
Trước đó, từ những tin báo của các hành khách bất hạnh đi trên xe "tù" này, Trạm CSGT Trung Lương đã ra tay bắt giữ được chiếc xe biển số 53S-8782 do Lực cầm lái. Lúc check giấy tờ xe thì CSGT phát hiện ổng dùng bằng lái giả, còn xe thì không có sổ nhật trình chạy xe (tức là xe dù luôn đó các bạn ơi)
Khi CSGT kiểm tra thì nhiều hành khách trên xe hoảng hốt bỏ chạy xuống xe và kể lại drama. Hoá ra lúc mọi người đón xe ở bến xe Miền Tây thì có mấy ổng xe ôm bắt khách đưa lên xe "tù" này. Bọn chúng nói đi từ TP.HCM về Vĩnh Long chỉ có 100.000 đồng/khách thôi nghe có vẻ ngon lành
Nhưng plot twist là khi khách lên xe ôm, chở đi chừng 100m, mấy tên này giao khách cho xe "tù". Tiền xe ôm vẫn là 100.000 đồng, nhưng tiền đi xe "tù" từ 300.000 đến 500.000 đồng/khách luôn á! Nhiều hành khách không đồng ý lên xe thì bị bọn chúng đánh đập và ép lên xe ngồi nốt
Nguồn: soha.vn
Trước đó, từ những tin báo của các hành khách bất hạnh đi trên xe "tù" này, Trạm CSGT Trung Lương đã ra tay bắt giữ được chiếc xe biển số 53S-8782 do Lực cầm lái. Lúc check giấy tờ xe thì CSGT phát hiện ổng dùng bằng lái giả, còn xe thì không có sổ nhật trình chạy xe (tức là xe dù luôn đó các bạn ơi)
Khi CSGT kiểm tra thì nhiều hành khách trên xe hoảng hốt bỏ chạy xuống xe và kể lại drama. Hoá ra lúc mọi người đón xe ở bến xe Miền Tây thì có mấy ổng xe ôm bắt khách đưa lên xe "tù" này. Bọn chúng nói đi từ TP.HCM về Vĩnh Long chỉ có 100.000 đồng/khách thôi nghe có vẻ ngon lành
Nhưng plot twist là khi khách lên xe ôm, chở đi chừng 100m, mấy tên này giao khách cho xe "tù". Tiền xe ôm vẫn là 100.000 đồng, nhưng tiền đi xe "tù" từ 300.000 đến 500.000 đồng/khách luôn á! Nhiều hành khách không đồng ý lên xe thì bị bọn chúng đánh đập và ép lên xe ngồi nốt
Nguồn: soha.vn