Ôi chao, NS Việt Hương và ông xã có khối tài sản khủng không phải chuyện đùa đâu nha! Căn nhà mới giá trị "nghìn tỷ" nghe mà choáng váng luôn
Vừa hoạt động nghệ thuật vừa làm kinh doanh siêu đỉnh, NS Việt Hương và chồng là nhạc sĩ Hoài Phương sở hữu cơ ngơi, xe cộ, đồ hiệu xịn xò không thua kém ai. Cách đây không lâu, chị Việt Hương có khoe 2 vợ chồng chuẩn bị dọn về một căn biệt thự bề thế ở Thủ Đức, TP.HCM. Đây chính là món quà "khủng long" nhạc sĩ Hoài Phương tặng vợ con khi quyết định trở lại Việt Nam sinh sống sau nhiều năm định cư ở Mỹ nè!
Mới đây thôi, trên mạng xã hội xuất hiện clip hé lộ trọn vẹn ngóc ngách bên trong biệt phủ đang sửa chữa của vợ chồng NS Việt Hương. Nghe mà mê luôn nha! Theo thông tin từ người đăng clip, tổng diện tích sử dụng của căn nhà lên tới 1500m2 (đọc số thôi mà đã thấy khủng rồi ), có 3 tầng, 1 hầm để xe và sân thượng cùng hồ bơi cực rộng. Các tầng bên trong biệt thự có không gian rộng rãi, thoáng mát và các tầng được thông với nhau, nhìn chill phết nhé!
Bên ngoài, vợ chồng NS Việt Hương trồng nhiều cây cối nên khung cảnh lãng mạn, xanh mát mắt luôn. Từ trên sân thượng biệt phủ này có thể nhìn ra thẳng khu vực sông Sài Gòn. Theo đó, căn nhà mới của NS Việt Hương được định giá 240 tỷ đồng. Nghe con số này mà muốn té ngửa ra luôn á!
Tuy nhiên, đến thời điểm này NS Việt Hương chỉ tiết lộ đây là món quà của ông xã chứ không hé lộ giá trị cụ thể. Chị nói Hoài Phương là người tự tay sắp xếp và mua nội thất cho tổ ấm mới. Ông xã chu đáo quá xá là ghê!
Nói về việc trở về Việt Nam sinh sống, anh Hoài Phương tâm sự: "Sau một năm, tôi đã quen thuộc với mọi thứ rồi. Tôi vốn không phải là người khó thích nghi. Trước đây sống ở Mỹ, tôi vẫn về Việt Nam đều đặn hàng năm, cảm thấy mọi thứ không quá xa lạ. Nhưng khi về định cư, vẫn đòi hỏi có thời gian để làm quen. Và khoảng thời gian đó không quá dài và khó khăn với tôi. Khó khăn nhất là khoản đường xá, đi lại vì tôi không biết đường thì đã nhờ tài xế.
Tôi đã đắn đo rất lâu trước khi quyết định về nước. Bên đó, cuộc sống, công việc của tôi đang ổn định, suôn sẻ. Về Việt Nam là sự đánh đổi khá lớn với tôi. Nhưng có lẽ cuộc đời đưa đẩy, đến lúc mình phải đưa ra quyết định. Thời điểm đó dịch bùng phát, có những biến cố trong xã hội, chứng kiến một số đồng nghiệp thân thiết ra đi, làm cho chúng tôi nghĩ cần phải ở bên cạnh nhau. Cuộc sống quá mong manh. Cuối cùng, gia đình là quan trọng nhất. Do đó, tôi quyết định về Việt Nam để cùng sum họp với vợ. Dù thế nào, hai vợ chồng bên nhau, cuộc sống sẽ tốt hơn".
Nguồn: soha.vn