Sáng nay 20/6, trang Pagesix vừa đăng tin khiến cộng đồng yêu nhạc phải "đứng hình" - Justin Cary, tay bass huyền thoại của ban nhạc Sixpence None the Richer đã đột ngột qua đời sau vài ngày nằm viện
Nam nghệ sĩ được đưa vào khoa ICU cách đây đúng 1 tuần sau khi trải qua cơn đột quỵ nghiêm trọng. Ở tuổi 50, anh đã ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và công chúng yêu mến.
Trong suốt những ngày tháng cuối đời tại ICU, người vợ luôn túc trực bên giường bệnh, không rời nửa bước. Chị đọc sách cho anh nghe, cầu nguyện hy vọng phép màu sẽ đến. Nhưng đáng tiếc là điều kỳ diệu đó không xảy ra
Người thân đã lập quỹ GoFundMe kêu gọi quyên góp chi trả viện phí và thuốc men cho Justin. Tính đến giờ, đã có hơn 360 nhà hảo tâm đóng góp, với tổng số tiền lên tới hơn 38.000 USD (gần 1 tỷ đồng luôn các bạn ơi).
Trên trang cá nhân, bà xã đã chia sẻ đầy xúc động: "Thật là một vinh dự lớn lao khi được làm vợ và là người bạn thân thiết nhất của anh ấy"
Các thành viên còn lại của Sixpence None the Richer cũng đã đăng bài tưởng niệm trên Instagram chính thức của ban nhạc: "Chúng tôi đã có 1 khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời cùng anh ấy. Cảm ơn Justin rất nhiều. Chúng tôi mãi mãi yêu anh ấy... Không có ai có thể thay thế được Justin".
Thông tin này đã gây sốc cực mạnh trong cộng đồng yêu nhạc. Trên các diễn đàn mạng xã hội, fan không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi của nam nghệ sĩ tài năng và tâm huyết với nghề. Nhiều người cũng gửi lời động viên đến bà xã của cố ca sĩ, mong chị sớm vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.
Nhắc lại một chút về sự nghiệp đỉnh cao của Justin nhé! Sixpence None the Richer được thành lập từ năm 1992, và anh gia nhập vào năm 1997. Ban nhạc đã "làm mưa làm gió" với loạt bản hit đình đám như "Kiss Me" (1998) và "Breathe Your Name" ra mắt cách đây 24 năm.
Nguồn: soha.vn
Nam nghệ sĩ được đưa vào khoa ICU cách đây đúng 1 tuần sau khi trải qua cơn đột quỵ nghiêm trọng. Ở tuổi 50, anh đã ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và công chúng yêu mến.
Trong suốt những ngày tháng cuối đời tại ICU, người vợ luôn túc trực bên giường bệnh, không rời nửa bước. Chị đọc sách cho anh nghe, cầu nguyện hy vọng phép màu sẽ đến. Nhưng đáng tiếc là điều kỳ diệu đó không xảy ra
Người thân đã lập quỹ GoFundMe kêu gọi quyên góp chi trả viện phí và thuốc men cho Justin. Tính đến giờ, đã có hơn 360 nhà hảo tâm đóng góp, với tổng số tiền lên tới hơn 38.000 USD (gần 1 tỷ đồng luôn các bạn ơi).
Trên trang cá nhân, bà xã đã chia sẻ đầy xúc động: "Thật là một vinh dự lớn lao khi được làm vợ và là người bạn thân thiết nhất của anh ấy"
Các thành viên còn lại của Sixpence None the Richer cũng đã đăng bài tưởng niệm trên Instagram chính thức của ban nhạc: "Chúng tôi đã có 1 khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời cùng anh ấy. Cảm ơn Justin rất nhiều. Chúng tôi mãi mãi yêu anh ấy... Không có ai có thể thay thế được Justin".
Thông tin này đã gây sốc cực mạnh trong cộng đồng yêu nhạc. Trên các diễn đàn mạng xã hội, fan không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi của nam nghệ sĩ tài năng và tâm huyết với nghề. Nhiều người cũng gửi lời động viên đến bà xã của cố ca sĩ, mong chị sớm vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.
Nhắc lại một chút về sự nghiệp đỉnh cao của Justin nhé! Sixpence None the Richer được thành lập từ năm 1992, và anh gia nhập vào năm 1997. Ban nhạc đã "làm mưa làm gió" với loạt bản hit đình đám như "Kiss Me" (1998) và "Breathe Your Name" ra mắt cách đây 24 năm.
Nguồn: soha.vn