Từ trước giờ, mấy em mặt nạ dưỡng da K-beauty luôn được hội chị em tin dùng mê mẩn. Nhưng mà hôi ơi, nếu biết được cách sản xuất thật sự của nó thì chắc ai cũng phải "wtf" hết á
Người Hàn vốn tự hào lắm về ngành mỹ phẩm của mình đó – từ mấy lọ kem đắt xắt ra miếng cho đến những miếng mặt nạ giá rẻ bèo ai cũng mua được. Nhưng mà gần đây khi sự thật được phơi bày, ai cũng phải "té ngửa" luôn á!
Giá rẻ thì chất lượng cũng... thấu trời bay, đúng là "tiền nào của nấy" nhỉ
Trên trang Racked có một bạn nick Dvaonline22 bóc phốt rần rần. Chị này từng làm trong ngành mỹ phẩm ở Seoul và "thả thính" là tất tần tật các loại mặt nạ từ sang chảnh đến bình dân đều được làm thủ công tại... gia đình nha các bạn ơi!
Không có máy móc xịn xò gì đâu, toàn là các bác phụ nữ làm tại nhà hoặc sinh viên làm thêm vậy thôi. Mà làm kiểu này thì làm sao đảm bảo vệ sinh và chất lượng được đúng không? Phòng chật như hộp diêm, ai cũng làm tay không, thiếu đồ bảo hộ triền miên luôn á
Theo chính phủ Hàn thì sản xuất mỹ phẩm tại nhà mà không đăng kiểm là vi phạm pháp luật nhé! Mà giờ xuất hiện cả tấn video với hình ảnh làm mặt nạ bằng mấy cái xô bẩn thỉu, đen ngòm, dụng cụ như đồ thời đồ đá khiến ai nhìn cũng phải "nổi da gà"
Chi phí nhân công chỉ khoảng 70,000 đồng cho 1,200 miếng mặt nạ thôi á, rẻ vãi chưởng! Đa số là các bác ở nông thôn Hàn làm cho qua ngày.
Ngay sau khi drama này nổ ra, netizen bắt đầu "soi" kỹ và phanh phui thêm nhiều vụ khác nữa. Đây chính là scandal chấn động của ngành mỹ phẩm xứ Kim Chi, liên quan đến cả mấy "ông trùm" trong ngành luôn đó!
Từ Mediheal, SNP, Forencos... cả loạt công ty lớn bị tố sản xuất ẩu. Nhưng các công ty này thì phủ nhận ngay, không chịu comment gì cả. Họ còn bảo đây là chiêu hạ bệ của đối thủ cơ
Drama hơn nữa là khi kiểm tra 15 công ty mỹ phẩm top đầu Hàn Quốc thì... tất cả đều dính líu hết á trời! Không mấy công ty nào chứng minh được máy móc xịn, quy trình sạch sẽ cả.
Mở mấy miếng mặt nạ được cho là "chất lượng" ra thì shock nặng: toàn vết bẩn, thậm chí còn cả... tóc bên trong nữa Nhiều cái còn mùi ối thối như hết hạn từ lâu, để trong thùng nhựa bẩn mấy tháng trời ấy.
Nhưng mà nhìn bao bì thì lại viết toàn thành phần thiên nhiên, an toàn, tốt cho da... Chắc ai cũng phải "dở khóc dở cười" thôi!
Sau vụ này chắc chị em phải suy nghĩ kỹ trước khi xài mấy em mặt nạ "made in Korea" rồi đó. Trước giờ tin tưởng mỹ phẩm Hàn lắm, giờ niềm tin đã "toang" hoàn toàn luôn rồi
Nguồn: kenh14.vn