Teen2193b420
New member
Một câu chuyện khiến ai nghe cũng phải rùng mình vừa xảy ra tại Busan, Hàn Quốc. Bé gái 10 tuổi rơi vào tình trạng cực kỳ nguy kịch sau khi bị hàng loạt bệnh viện "đóng cửa" vì lý do thiếu giường nhi
Theo Sở Cứu hỏa và Phòng chống thảm họa Busan cho biết, vào khoảng 10h sáng ngày 15/12, bé gái A đang truyền dịch điều trị triệu chứng cảm lạnh tại một phòng khám nhi khoa ở quận Saha thì bất ngờ có dấu hiệu suy giảm ý thức luôn rồi.
Ngay lập tức, bác sĩ phòng khám đã gọi đội cứu hỏa, và họ có mặt nhanh như chớp. Nhưng đây mới là phần drama bắt đầu: lực lượng cứu hỏa liên hệ tìm bệnh viện tuyến trên để chuyển bé, nhưng không ngờ lần lượt 12 bệnh viện đều từ chối với lý do "hết giường bệnh nhi"
Mãi đến bệnh viện thứ 13 (tạm gọi là bệnh viện B) mới đồng ý nhận bé vào cấp cứu. Nhưng twist đau lòng hơn nữa: ngay khi xe cứu thương vừa đến nơi, trong lúc đang bàn giao bệnh nhân, bé A bất ngờ ngừng tim luôn
May mắn thay, các bác sĩ tại bệnh viện B đã lập tức tiến hành cấp cứu khẩn cấp. Nhờ can thiệp kịp thời, mạch và huyết áp của bé đã được hồi phục. Tuy nhiên, bé vẫn chưa tỉnh lại được Sau đó, bé được chuyển tiếp đến một bệnh viện đại học gần đó, với bác sĩ của bệnh viện B đi cùng suốt chuyến đi.
Tính từ lúc bắt đầu tìm bệnh viện cho đến khi bé được đưa tới bệnh viện tuyến ba, tổng cộng mất khoảng 1 giờ 20 phút - một khoảng thời gian quá dài đối với tình trạng nguy kịch như vậy
Hiện tại, bé A vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.
Đáng buồn hơn, đây không phải lần đầu tiên Busan xảy ra chuyện như thế này. Trước đó vào ngày 20/10, một nam sinh trung học cũng bị phát hiện bất tỉnh kèm co giật, nhưng đã bị 14 bệnh viện từ chối tiếp nhận. Kết cục là cậu bé đã tử vong ngay trên xe cứu thương vì không được cấp cứu kịp thời Lý do từ chối chủ yếu là các bệnh viện không thể tiếp nhận bệnh nhi khoa, thần kinh hoặc thiếu nhân lực y tế.
Nguồn: kenh14.vn
Theo Sở Cứu hỏa và Phòng chống thảm họa Busan cho biết, vào khoảng 10h sáng ngày 15/12, bé gái A đang truyền dịch điều trị triệu chứng cảm lạnh tại một phòng khám nhi khoa ở quận Saha thì bất ngờ có dấu hiệu suy giảm ý thức luôn rồi.
Ngay lập tức, bác sĩ phòng khám đã gọi đội cứu hỏa, và họ có mặt nhanh như chớp. Nhưng đây mới là phần drama bắt đầu: lực lượng cứu hỏa liên hệ tìm bệnh viện tuyến trên để chuyển bé, nhưng không ngờ lần lượt 12 bệnh viện đều từ chối với lý do "hết giường bệnh nhi"
Mãi đến bệnh viện thứ 13 (tạm gọi là bệnh viện B) mới đồng ý nhận bé vào cấp cứu. Nhưng twist đau lòng hơn nữa: ngay khi xe cứu thương vừa đến nơi, trong lúc đang bàn giao bệnh nhân, bé A bất ngờ ngừng tim luôn
May mắn thay, các bác sĩ tại bệnh viện B đã lập tức tiến hành cấp cứu khẩn cấp. Nhờ can thiệp kịp thời, mạch và huyết áp của bé đã được hồi phục. Tuy nhiên, bé vẫn chưa tỉnh lại được Sau đó, bé được chuyển tiếp đến một bệnh viện đại học gần đó, với bác sĩ của bệnh viện B đi cùng suốt chuyến đi.
Tính từ lúc bắt đầu tìm bệnh viện cho đến khi bé được đưa tới bệnh viện tuyến ba, tổng cộng mất khoảng 1 giờ 20 phút - một khoảng thời gian quá dài đối với tình trạng nguy kịch như vậy
Hiện tại, bé A vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.
Đáng buồn hơn, đây không phải lần đầu tiên Busan xảy ra chuyện như thế này. Trước đó vào ngày 20/10, một nam sinh trung học cũng bị phát hiện bất tỉnh kèm co giật, nhưng đã bị 14 bệnh viện từ chối tiếp nhận. Kết cục là cậu bé đã tử vong ngay trên xe cứu thương vì không được cấp cứu kịp thời Lý do từ chối chủ yếu là các bệnh viện không thể tiếp nhận bệnh nhi khoa, thần kinh hoặc thiếu nhân lực y tế.
Nguồn: kenh14.vn