Cú twist chưa từng có trong lịch sử xổ số: phải dùng cả ADN từ vân tay trên vé để tìm ra chủ nhân thật của giải jackpot gần 1 triệu đô!
Chuyện drama xảy ra ở tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan nghe mà choáng váng luôn các bạn ơi! Thầy giáo tiểu học Preecha Kraikruan (50 tuổi) kể là hồi tháng 11 vừa rồi ông bị mất 5 tờ vé số với tổng giải thưởng lên tới 30 triệu baht (tương đương 920.000 USD hay khoảng 23 tỷ VNĐ luôn nha)
Plot twist ở chỗ: đúng lúc thầy giáo báo mất vé thì một cựu cảnh sát 62 tuổi tên Charoon Wimon lại cầm đúng số vé đó đi nhận thưởng. Trùng hợp hay cố ý?
Số tiền khủng sau đó được chuyển vào tài khoản của ông Charoon nhưng may sao bị đóng băng kịp thời. Cảnh sát Thái Lan phải vào cuộc và mời cả hai bên đến hòa giải.
Nhưng mà không ai chịu nhường ai cả! Cả hai đều khăng khăng mình mới là chủ nhân đích thực của 5 tờ vé số. Thế là phải đến nước... xét nghiệm ADN từ dấu vân tay trên cuống vé để phân định công lý. Kết quả dự kiến có vào tháng 1/2018 (bài viết năm 2017 nha).
Phó giám đốc Cảnh sát tỉnh Krissana Sapdet cho biết: "Chưa có ai bị buộc tội trong trường hợp này vì phải đợi kết quả xét nghiệm ADN".
Nhưng còn chưa hết đâu! Cảnh sát Thái Lan hiện đang điều tra thêm 4 vụ tranh chấp vé số bị đánh cắp khác nữa. Liệu có băng nhóm chuyên nghiệp đứng sau?
"Tôi tin rằng có những câu chuyện phức tạp đằng sau mỗi vụ án và có thể họ đã dàn xếp gì đó. Vì vậy, tôi ra lệnh cho Phòng Quản lý Tội phạm tìm hiểu xem liệu có sự liên quan giữa các vụ việc này hay không", ông Thitirat Nonghanpitak, ủy viên Cơ quan Điều tra Trung ương Thái Lan chia sẻ với Bangkok Post.
Nguồn: soha.vn