Ngày 10/10, BS Phó Thiên Phước thuộc khoa Hồi sức Tim mạch, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TPHCM vừa chia sẻ về ca bệnh "đáng sợ xỉu" – một chị gái bị nhiễm Whitmore, hay còn gọi là 'vi khuẩn ăn thịt người' (nghe tên đã thấy rùng rợn rồi nha ).
Chị Đ.T.M.L. (33 tuổi, sống ở quận Gò Vấp, TPHCM) tới bệnh viện gần nhà trong tình trạng sốt cao, khó thở liên tục 3 ngày không ngớt. Vào viện chưa được bao lâu thì bệnh diễn biến cực nhanh, chị L. bị suy hô hấp và phải thở máy luôn. Chỉ sau 24 giờ, tình trạng càng nghiêm trọng với sốc nhiễm khuẩn, nên chị được chuyển gấp đến Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
Tại đây, các bác sĩ đã hồi sức chuyên sâu ngay lập tức. Qua thăm khám và chụp chiếu, họ phát hiện phổi của chị bị tổn thương cực nặng, lan tỏa cả hai bên chiếm gần 70% thể tích (đau tim luôn ). Chị đã được đặt hệ thống oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO) – công nghệ "xịn sò" để hỗ trợ sinh tồn.
Sau 48 giờ nhập viện, kết quả cấy máu cho thấy chị dương tính với vi khuẩn ăn thịt người Burkholderia pseudomallei (bệnh Whitmore). Đây là bệnh truyền nhiễm siêu nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao báo động
May mắn thay, sau 4 ngày điều trị tích cực, các bác sĩ đã từng bước kiểm soát được tổn thương phổi và tình trạng suy hô hấp nặng. Sức khỏe của chị dần được cải thiện. Sau 2 tuần điều trị, chị đã phục hồi hoàn toàn và xuất viện an toàn
Thoát khỏi "cửa tử" rồi, chị chia sẻ: "Tôi có thói quen đi chân trần trên mặt đất khi tập thể dục ở công viên để tăng sự nhạy cảm của chân và giúp cơ chân chắc khỏe. Có lẽ vì thói quen này tôi đã bị nhiễm bệnh nguy hiểm này".
Nguồn: kenh14.vn
Chị Đ.T.M.L. (33 tuổi, sống ở quận Gò Vấp, TPHCM) tới bệnh viện gần nhà trong tình trạng sốt cao, khó thở liên tục 3 ngày không ngớt. Vào viện chưa được bao lâu thì bệnh diễn biến cực nhanh, chị L. bị suy hô hấp và phải thở máy luôn. Chỉ sau 24 giờ, tình trạng càng nghiêm trọng với sốc nhiễm khuẩn, nên chị được chuyển gấp đến Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
Tại đây, các bác sĩ đã hồi sức chuyên sâu ngay lập tức. Qua thăm khám và chụp chiếu, họ phát hiện phổi của chị bị tổn thương cực nặng, lan tỏa cả hai bên chiếm gần 70% thể tích (đau tim luôn ). Chị đã được đặt hệ thống oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO) – công nghệ "xịn sò" để hỗ trợ sinh tồn.
Sau 48 giờ nhập viện, kết quả cấy máu cho thấy chị dương tính với vi khuẩn ăn thịt người Burkholderia pseudomallei (bệnh Whitmore). Đây là bệnh truyền nhiễm siêu nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao báo động
May mắn thay, sau 4 ngày điều trị tích cực, các bác sĩ đã từng bước kiểm soát được tổn thương phổi và tình trạng suy hô hấp nặng. Sức khỏe của chị dần được cải thiện. Sau 2 tuần điều trị, chị đã phục hồi hoàn toàn và xuất viện an toàn
Thoát khỏi "cửa tử" rồi, chị chia sẻ: "Tôi có thói quen đi chân trần trên mặt đất khi tập thể dục ở công viên để tăng sự nhạy cảm của chân và giúp cơ chân chắc khỏe. Có lẽ vì thói quen này tôi đã bị nhiễm bệnh nguy hiểm này".
Nguồn: kenh14.vn