ThoPinky7133
New member
Trời ơi, chuyện kinh dị quá mọi người ơi! Tối ngày 12/4, khoảng 21h, tại ngõ 22 đường Ngô Gia Khảm (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), anh Khải (sinh năm 1959) - một ông chủ công ty vận tải đang đi bộ về nhà thì bị tấn công bất ngờ. Lúc đó anh cách cửa nhà chưa đầy 10 mét thôi nha!
Chị Nguyễn Thanh Hà, vợ anh Khải kể lại: "Em bỗng nghe tiếng chồng kêu cứu ngay gần nhà. Chạy ra thì thấy anh ấy đã nằm trong vũng máu rồi ". Gia đình và hàng xóm lập tức đưa anh Khải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, mà tình trạng sức khỏe hiện giờ vẫn còn yếu lắm.
Anh Khải chia sẻ với báo chí: tối hôm đó đang đi về nhà bình thường, bỗng nghe tiếng chân đuổi theo phía sau. Quay lại thì thấy một người đầu đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang kín mít, mặc áo khoác đen lao tới cầm dao nhọn đâm một phát vào mông, rồi tiếp theo là một nhát chí mạng vào lưng khiến anh gục xuống luôn
Nhưng hung thủ vẫn chưa chừa! Hắn ta định lao vào tiếp nhưng anh Khải phản xạ dùng chân đạp và hô hoán ầm lên. May mà hàng xóm với người nhà nghe tiếng chạy ra, tên hung thủ sợ quá bèn chạy lên xe máy của đồng bọn đợi sẵn rồi chạy mất dạng.
Anh Khải nghi ngờ vụ này có thể liên quan đến chuyện cạnh tranh trong lĩnh vực xe khách hoặc taxi, vì bản thân anh không hề có mâu thuẫn hay thù oán cá nhân với ai cả. Công ty Thương mại và Vận tải Anh Huy của anh đang kinh doanh tuyến xe khách Hải Phòng - Hà Nội và dịch vụ taxi Anh Huy tại Hà Nội đó.
Hiện tại gia đình anh Khải đã làm đơn trình báo lên công an rồi nha. Công an quận Long Biên và Công an phường Ngọc Lâm cho biết đã tiếp nhận hồ sơ và đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.
Nguồn: soha.vn