MunMoon858
New member
Tin buồn vừa được xác nhận khiến nhiều người không khỏi lo lắng: ông Lương Thanh Sơn - một người đi theo ông Minh Tuệ khi qua tỉnh Quảng Trị đã kiệt sức do sốc nhiệt, đột quỵ dẫn đến tử vong.
Theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tối 30/5, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế đã xác nhận ông Lương Thanh Sơn (47 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh) đã qua đời. Hiện tại thi thể ông Sơn đang được lưu lại nhà xác của bệnh viện để làm thủ tục bàn giao cho gia đình.
Được biết, ông Sơn được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đến Bệnh viện Trung ương Huế vào chiều cùng ngày trong trạng thái hôn mê sâu do sốc nhiệt và tai biến mạch máu não. Ông Sơn tham gia đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ cách đây ba ngày.
Khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thì ông ngất xỉu và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.
Tình trạng vào viện của ông Sơn khá nghiêm trọng: cơ thể tím tái, hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn hô hấp. Bệnh nhân được nhập viện tại bộ phận cấp cứu hồi sức tích cực, sau đó được chuyển lên điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc.
Với những triệu chứng quá nặng, ông Sơn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế nhưng rồi cũng không qua khỏi.
Theo tìm hiểu của phóng viên báo Quảng Trị, ông L.T.S. có vợ và con cùng sinh sống tại Mỹ. Ông S. tham gia đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ cách đây ba ngày, cùng đi có người anh rể, có hộ khẩu tại TP. Hồ Chí Minh. Ông S. đã ngã bệnh khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Sự việc này thực sự là hồi chuông cảnh báo đáng suy ngẫm cho những người không đảm bảo sức khỏe mà vẫn quyết tâm tham gia đi theo ông Thích Minh Tuệ. Thật sự là rất nguy hiểm các bạn ơi!
Bên cạnh đó, một số người dân hiếu kỳ đã gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng bản thân. Việc người dân chen lấn, quay phim, chụp hình đã tạo ra cảnh hỗn loạn cần phải chấm dứt ngay, nhằm đảm bảo an ninh trật tự.
Nguồn: soha.vn
Theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tối 30/5, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế đã xác nhận ông Lương Thanh Sơn (47 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh) đã qua đời. Hiện tại thi thể ông Sơn đang được lưu lại nhà xác của bệnh viện để làm thủ tục bàn giao cho gia đình.
Được biết, ông Sơn được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đến Bệnh viện Trung ương Huế vào chiều cùng ngày trong trạng thái hôn mê sâu do sốc nhiệt và tai biến mạch máu não. Ông Sơn tham gia đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ cách đây ba ngày.
Khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thì ông ngất xỉu và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.
Tình trạng vào viện của ông Sơn khá nghiêm trọng: cơ thể tím tái, hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn hô hấp. Bệnh nhân được nhập viện tại bộ phận cấp cứu hồi sức tích cực, sau đó được chuyển lên điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc.
Với những triệu chứng quá nặng, ông Sơn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế nhưng rồi cũng không qua khỏi.
Theo tìm hiểu của phóng viên báo Quảng Trị, ông L.T.S. có vợ và con cùng sinh sống tại Mỹ. Ông S. tham gia đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ cách đây ba ngày, cùng đi có người anh rể, có hộ khẩu tại TP. Hồ Chí Minh. Ông S. đã ngã bệnh khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Sự việc này thực sự là hồi chuông cảnh báo đáng suy ngẫm cho những người không đảm bảo sức khỏe mà vẫn quyết tâm tham gia đi theo ông Thích Minh Tuệ. Thật sự là rất nguy hiểm các bạn ơi!
Bên cạnh đó, một số người dân hiếu kỳ đã gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng bản thân. Việc người dân chen lấn, quay phim, chụp hình đã tạo ra cảnh hỗn loạn cần phải chấm dứt ngay, nhằm đảm bảo an ninh trật tự.
Nguồn: soha.vn