Một người đàn ông gốc Á đang trong tình trạng nguy kịch, phải "fight" từng giây để giành sự sống sau khi bị tấn công dã man tại phía Đông Harlem (New York, Mỹ). Lúc đó bác chỉ đang đẩy xe đi nhặt ve chai thôi mà cũng bị hại
Nguồn tin từ cảnh sát cho báo The New York Post biết vụ việc đang được Lực lượng đặc biệt chống tội phạm nhắm vào người gốc Á của Sở cảnh sát New York điều tra kỹ càng.
Theo nguồn tin, cảnh sát vẫn chưa confirm được liệu bác thu gom ve chai có bị nhắm vì vấn đề phân biệt chủng tộc hay không. Nhưng vụ này xảy ra đúng lúc tình trạng tội phạm thù địch chống người gốc Á đang tăng vọt, real đáng lo
Theo The New York Post, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, cảnh sát ước tính khoảng 60 tuổi. Bác bị tấn công từ phía sau vào tối 23-4 khi đang thu gom lon nhôm dưới chân một tòa nhà chung cư 19 tầng đang xây dựng tại Đại lộ 3 và Đường 125.
Các nguồn tin cảnh sát cho biết nghi phạm đã hạ knock-out bác ngay trên vỉa hè rồi đạp liên tục vào đầu. Quá tàn nhẫn luôn! Nạn nhân bị chấn thương nặng ở đầu và đang trong tình trạng nguy kịch.
Vết máu loang lổ bên lề đường vào sáng sớm 24-4, xe đẩy đầy lon chai của bác vẫn bị bỏ lại đó, trong khi các điều tra viên của Sở cảnh sát New York vẫn đang lục tung hiện trường tìm manh mối.
Nhà chức trách được báo khi một anh tài xế xe buýt chạy ngang qua gọi 911 vào khoảng 21 giờ ngày 23-4, report lại có một người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên đường.
Trước đó, ngày 22-4, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật với đa số áp đảo, chỉ đạo Bộ Tư pháp đẩy nhanh việc xem xét các vụ tấn công và quấy rối mang động cơ phân biệt chủng tộc chống người gốc Á - vốn đã tăng crazy trong đại dịch Covid-19.
Năm 2020, cảnh sát Mỹ chứng kiến sự gia tăng đáng lo các tội phạm có động cơ chủng tộc chống người Mỹ gốc Á và người dân các đảo ở Thái Bình Dương. Trong đó có cả vụ xả súng tháng trước ở bang Georgia khiến 6 phụ nữ gốc Á thiệt mạng, thương tâm vô cùng
Tại California và New York - nơi có đông người Mỹ gốc Á sinh sống - tình hình bạo lực đáng báo động vãi. Tháng 3 vừa rồi, một cụ ông 75 tuổi người Mỹ gốc Á tên Pak Ho tử vong sau khi bị xô ngã xuống đất khi đang đi dạo buổi sáng gần nhà ở Oakland. Nghi phạm đã bị đối mặt với cáo buộc hành hung.
Nguồn: soha.vn