Quân đội Nga vừa chặn đứng một màn "tấn công bất ngờ" cực căng khi bắt hạ 3 chiếc drone mang đầu đạn đang bay thẳng về phía nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye hôm 9/6 rồi nha!
Theo nguồn tin từ chính quyền địa phương chia sẻ với RT, các tướng lĩnh đã dùng công nghệ tác chiến điện tử để phát hiện và "vô hiệu hóa" cả 3 chiếc drone này luôn. Một trong số đó nổ tung khi rơi xuống, còn 2 chiếc kia thì... gần như còn nguyên vẹn đấy!
Plot twist: Mấy chiếc UAV hạng nhẹ này được trang bị rocket PG-7L - loại đạn thường được xài với bệ phóng chống tăng RPG-7 đó các bạn ơi. Sau khi check kỹ, đội xử lý bom mìn quyết định phá hủy các thiết bị này ngay tại chỗ, nhưng có ghi chép đầy đủ thông tin trước nhé!
Chính quyền Zaporozhye không ngần ngại "gọi tên" Ukraine, tố họ dàn dựng vụ tấn công này để sau đó đổ lỗi cho Nga. Drama cực mạnh!
Cũng trong cùng ngày, một chiếc drone khác đã lao thẳng vào tòa chung cư ở thành phố Voronezh của Nga, khiến 3 người bị thương. Điện Kremlin không ngại "point finger" vào Ukraine, cho rằng đây là cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự. FYI: Voronezh cách lãnh thổ Ukraine kiểm soát tầm 200km thôi đấy!
Phía Ukraine? Hông ai comment gì cả!
Moskva còn tố thêm Kiev phá đập Kakhovka hôm thứ Hai, gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở cửa sông Dnipro. Còn Ukraine thì... ngược lại đổ lỗi cho Nga luôn. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã lên tiếng cảnh báo rằng thảm họa này có thể ảnh hưởng đến hệ thống làm mát của nhà máy Zaporozhye - nguy hiểm cực!
Background info: Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye chính là nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu với 6 lõi lò phản ứng, mỗi lõi có thể sản xuất ra một gigawatt điện. Khủng không nào!
Quân đội Nga đã kiểm soát nhà máy này từ tháng 3/2022. Vùng Zaporozhye đã sáp nhập vào Nga từ tháng 10, nhưng Ukraine không công nhận điều này nhé!
Nguồn: soha.vn