SunStar3732
New member
*Đây là câu chuyện có thật của chị Cát Anh (Trung Quốc) chia sẻ trên tờ Sohu, nghe xong mà thấy stress hộ luôn á!*
Tết Nguyên Đán vốn là dịp chill max, đoàn viên sum vầy cùng gia đình. Nhưng mà sáng mùng 2 năm nay của mình lại trở thành ngày... drama không tưởng luôn ý
Hôm đó mình đang chuẩn bị đồ cho con đi chúc Tết thì bố chồng bỗng xộc vào phòng, mặt nghiêm nghị nói: "Hôm nay nhất định phải để thằng bé biểu diễn một tiết mục cho mọi người, nếu không thì Tết này chẳng có ý nghĩa gì".
Wtf??? Nghe xong mình đứng hình luôn, không biết phải react thế nào nữa. Con mình mới có 6 tuổi thôi, vốn là em bé nhút nhát, chưa bao giờ quen biểu diễn trước đám đông. Với mình, việc ép buộc con làm những điều không thoải mái chẳng phải cách dạy con đúng tí nào. Áp lực quá nên cuối cùng mình đành kiếm cớ... đưa con trốn về nhà mẹ đẻ luôn
Thực ra mình cũng hiểu, yêu cầu của bố chồng không phải chuyện hiếm gặp đâu. Trong nhiều gia đình truyền thống, trẻ con thường bị kỳ vọng phải biết "làm đẹp mặt gia đình". Việc biểu diễn, đọc thơ hay cúi chào trước đám đông được coi là cách thể hiện sự ngoan ngoãn và biết lễ nghĩa.
Nhưng mà với các ông bố bà mẹ trẻ như chúng mình thì điều quan trọng hơn là tôn trọng cảm xúc và sự phát triển tự nhiên của con. Ép buộc trẻ "biểu diễn" không chỉ khiến các bé cảm thấy xấu hổ mà còn làm giảm sự tự tin, thậm chí ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình nữa
Sau vụ này, mình đã suy nghĩ nhiều lắm về việc nuôi dạy con. Giáo dục không phải là ép buộc trẻ làm theo ý người lớn, mà là giúp các bé hiểu được ý nghĩa thật sự của việc tôn trọng và yêu thương. Thay vì bắt con biểu diễn, chúng ta có thể khuyến khích con thể hiện tình cảm qua những hành động nhỏ như tặng ông bà một tấm thiệp tự làm hoặc nói lời cảm ơn. Vừa ý nghĩa vừa không gây áp lực cho bé ấy mà
Mình quyết định nói chuyện thẳng thắn với bố chồng, giải thích rằng ép trẻ biểu diễn trước đám đông không phù hợp với tính cách của con. Thay vào đó, chúng mình có thể tạo ra các hoạt động tương tác gia đình, như chơi trò chơi hoặc kể chuyện, để con cảm thấy tự nhiên hơn.
Mình cũng hiểu rằng thế hệ lớn tuổi như bố chồng quen với những quan niệm truyền thống rồi. Vì vậy, mình cố gắng dung hòa giữa hai thế hệ bằng cách dạy con thể hiện lòng biết ơn theo cách hiện đại nhưng vẫn giữ được ý nghĩa truyền thống.
Qua sự việc này, mình nhận ra rằng giáo dục không chỉ là dạy trẻ nghe lời, mà còn là giúp các bé phát triển nhân cách và tự tin. Gia đình cần học cách tôn trọng lẫn nhau, hiểu rõ nhu cầu và cảm xúc của trẻ để cùng tạo nên một môi trường giáo dục yêu thương
Nguồn: kenh14.vn