BanhCandy2113
New member
Ai bảo chơi cờ là trào lưu thời hiện đại? Hoá ra tổ tiên châu Á mình đã "flex" thú vui tao nhã này từ tận 4000 năm trước rồi nha!
Một nhóm nghiên cứu do nhà khảo cổ học Walter Crist từ Đại học Leiden (Hà Lan) và Rahman Abdullayev từ Hiệp hội Lịch sử Minnesota (Mỹ) vừa khui ra phát hiện cực xịn: 6 bàn cờ cổ đại nằm im lìm trong các hang động và mộ cổ ở Azerbaijan suốt mấy ngàn năm!
Mấy chiếc bàn cờ này đã ngủ yên khoảng 4000 năm, với thiết kế giống y chang trò chơi cờ bàn cổ đại Hounds and Jackals - một game board huyền thoại thời xưa. Trước giờ ai cũng nghĩ Ai Cập mới là "bố già" phát minh ra trò này, vì từng khai quật được ở mộ một quan chức chính phủ bên đó.
Nhưng plot twist đây rồi! Những phát hiện mới tại Bán đảo Abşeron và Khu bảo tồn Gobustan cho thấy trò chơi này từng "viral" khắp nơi vào thời điểm đó. Từ mộ của giới "upper class" thời xưa đến hang động của các thợ săn thời đại đồ đồng - ai cũng chill với trò cờ này cả!
Điểm đặc biệt là vài bàn cờ có niên đại từ nửa sau thiên niên kỷ thứ 3, tức khoảng 4000-4500 năm về trước. Xưa hơn hẳn cái ở Ai Cập luôn á!
Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí European Journal of Archaeology, có thể trò chơi này actually được "born" ở Tây Á chứ không phải Ai Cập như mọi người vẫn tưởng. Dù vậy thì cả hiện vật ở Tây Á lẫn Ai Cập đều khá là mind-blowing, chứng minh ý tưởng tạo ra bàn cờ đã có từ cực kỳ sớm trong lịch sử loài người rồi.
Nghĩa là nếu bạn đang mê chơi cờ - dù là loại nào đi nữa - thì basically bạn đang repeat lại thứ mà người châu Á ngàn xưa đã làm đó nha! Ngầu chưa?
Dù nguồn gốc thực sự là gì đi chăng nữa, trò chơi này đã quickly lan rộng như virus (nhưng mà virus tốt ), từ giới quý tộc Trung Vương quốc Ai Cập, người chăn gia súc ở Kavkaz, thương nhân Assyria cổ ở Anatolia, cho đến cả công nhân xây kim tự tháp...
"Sự lan truyền nhanh như gió của trò chơi này chứng tỏ khả năng của nó như một 'chất bôi trơn xã hội', tạo điều kiện cho mọi người tương tác vượt qua rào cản giai cấp. Và điều đó vẫn đúng cho đến bây giờ đó!" - các tác giả kết luận.
Nguồn: soha.vn
Một nhóm nghiên cứu do nhà khảo cổ học Walter Crist từ Đại học Leiden (Hà Lan) và Rahman Abdullayev từ Hiệp hội Lịch sử Minnesota (Mỹ) vừa khui ra phát hiện cực xịn: 6 bàn cờ cổ đại nằm im lìm trong các hang động và mộ cổ ở Azerbaijan suốt mấy ngàn năm!
Mấy chiếc bàn cờ này đã ngủ yên khoảng 4000 năm, với thiết kế giống y chang trò chơi cờ bàn cổ đại Hounds and Jackals - một game board huyền thoại thời xưa. Trước giờ ai cũng nghĩ Ai Cập mới là "bố già" phát minh ra trò này, vì từng khai quật được ở mộ một quan chức chính phủ bên đó.
Nhưng plot twist đây rồi! Những phát hiện mới tại Bán đảo Abşeron và Khu bảo tồn Gobustan cho thấy trò chơi này từng "viral" khắp nơi vào thời điểm đó. Từ mộ của giới "upper class" thời xưa đến hang động của các thợ săn thời đại đồ đồng - ai cũng chill với trò cờ này cả!
Điểm đặc biệt là vài bàn cờ có niên đại từ nửa sau thiên niên kỷ thứ 3, tức khoảng 4000-4500 năm về trước. Xưa hơn hẳn cái ở Ai Cập luôn á!
Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí European Journal of Archaeology, có thể trò chơi này actually được "born" ở Tây Á chứ không phải Ai Cập như mọi người vẫn tưởng. Dù vậy thì cả hiện vật ở Tây Á lẫn Ai Cập đều khá là mind-blowing, chứng minh ý tưởng tạo ra bàn cờ đã có từ cực kỳ sớm trong lịch sử loài người rồi.
Nghĩa là nếu bạn đang mê chơi cờ - dù là loại nào đi nữa - thì basically bạn đang repeat lại thứ mà người châu Á ngàn xưa đã làm đó nha! Ngầu chưa?
Dù nguồn gốc thực sự là gì đi chăng nữa, trò chơi này đã quickly lan rộng như virus (nhưng mà virus tốt ), từ giới quý tộc Trung Vương quốc Ai Cập, người chăn gia súc ở Kavkaz, thương nhân Assyria cổ ở Anatolia, cho đến cả công nhân xây kim tự tháp...
"Sự lan truyền nhanh như gió của trò chơi này chứng tỏ khả năng của nó như một 'chất bôi trơn xã hội', tạo điều kiện cho mọi người tương tác vượt qua rào cản giai cấp. Và điều đó vẫn đúng cho đến bây giờ đó!" - các tác giả kết luận.
Nguồn: soha.vn