CunLili2030
New member
Vừa phát hiện em C. nằm bất động dưới sân bóng với vết thương nghiêm trọng, các thầy cô và bác bảo vệ trường Tiểu học Dịch Vọng B đã lập tức đưa em đi cấp cứu tại Bệnh viện E luôn.
Liên quan đến vụ việc gây shock một nam sinh trường Tiểu học Dịch Vọng B (quận Cầu Giấy, Hà Nội) rơi từ tầng 4 xuống sân bóng trọng thương, sáng 19/4, nhà trường đã chính thức ra mặt thông tin về sự việc đau lòng này.
Cô Đỗ Thị Mai - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Vào khoảng 13h35 chiều 18/4, có một bạn nhỏ đang ngồi chơi ở ghế đá khu sân trường thì bỗng nhiên phát hiện nam sinh rơi từ trên cao xuống sân bóng, liền báo động cho các thầy cô ngay.
Ngay sau đó, bác bảo vệ của trường đã có mặt, thấy nam sinh bị thương cực nặng nên cùng với các thầy cô đã nhanh chóng đưa em đến Bệnh viện E cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương và lãnh đạo phòng giáo dục quận Cầu Giấy.
Nam sinh rơi từ tầng 4 sân bóng được xác định là em Nguyễn Tuấn C., học sinh lớp 4 của trường.
"Sau khi vụ việc xảy ra, công an đã vào cuộc trích xuất camera và lấy lời khai từ các nhân chứng. Tuy nhiên đến hiện tại công an vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân cháu C. rơi xuống sân bóng như thế nào...", cô Mai chia sẻ thêm.
Trường tiểu học Dịch Vọng B hiện đang quản lý tới 2448 học sinh, trong đó có khoảng 2300 em học bán trú ở lại trường vào buổi trưa.
Riêng trường hợp em Nguyễn Tuấn C. thì không theo học bán trú tại trường. Nhà trường có quy định rõ ràng về giờ học và giờ đưa đón con cụ thể, mỗi phụ huynh đều được thông báo đầy đủ. Giờ giấc các em có mặt tại trường vào buổi chiều là 13h40.
Về khu vực lan can tầng 4 - nơi được xác định em C. rơi xuống, cô Mai khẳng định: Lan can của nhà trường được làm đúng theo quy chuẩn dành cho học sinh tiểu học trên toàn quốc.
Khu vực em C. rơi xuống sân bóng đã được cải tạo từ năm 2015, lúc đó nhà trường có phá bỏ lan can cũ để làm mới với chiều cao 1,4 mét theo đúng tiêu chuẩn.
Tin vui là hiện tại tình trạng sức khỏe của em C. đã có tiến triển tích cực hơn rồi!
Qua kiểm tra ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán em C. bị gãy xương đùi, xương tay bên phải, tổn thương phổi và phần não cũng bị dập một chút.
Cô Nguyễn Hiền Châu - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm:
Qua trích xuất camera, em C. đi từ cổng trường lên thẳng tầng 4, khu nhà D.
Trước đó, em C. được mẹ đưa đến trường lúc 13h30, và thời điểm rơi từ tầng 4 xuống sân bóng được camera ghi lại là 13h32 - chỉ sau 2 phút thôi.
Anh Nguyễn Tiến Quang - Trưởng ban phụ huynh trường Tiểu học Dịch Vọng B nhận định, khu vực hành lang lan can trên các tầng cao của trường học là nơi cực kỳ nguy hiểm và đã có nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra trước đây.
Nhà trường cùng với các bậc phụ huynh, các cấp lãnh đạo cần phải quan tâm đến việc lắp lưới chắn ở các tầng cao để bảo vệ các em học sinh.
"Nếu được các cấp chính quyền và phụ huynh cho phép, chúng tôi sẵn sàng tự bỏ tiền túi để lắp lưới chắn tại các hành lang tầng cao của trường Tiểu học Dịch Vọng B nhằm đảm bảo an toàn cho các em.
Nguồn: soha.vn