TepXanh8797
New member
Trong lúc 2 đồng nghiệp kia rơi xuống lưới an toàn thì anh nghệ sĩ này lại không may rơi thẳng xuống sân khấu, phải cấp cứu luôn và ngay
Nghe câu "Sinh nghề, tử nghiệp" thì ai cũng hiểu rằng mỗi nghề đều có những rủi ro riêng của nó. Nhưng với nghề xiếc thì những rủi ro đó còn đáng sợ gấp nhiều lần, như câu chuyện dưới đây chẳng hạn!
Theo thông tin từ tờ NDTV, vụ việc xảy ra vào cuối tháng 8 vừa qua tại Thạch Lâm, Trung Quốc. Jorge Alarcón - một nghệ sĩ nhào lộn tài năng đến từ Chile đã quyết định bay từ thành phố Talca sang biểu diễn tại Rạp xiếc Hạnh phúc ở Thạch Lâm.
Ban đầu mọi thứ vẫn diễn ra cực kỳ smooth, Jorge đã thực hiện những động tác siêu đỉnh và đẹp mắt khiến khán giả phải trầm trồ.
Nghệ sĩ Jorge Alarcón bắt đầu màn biểu diễn điệu nghệ của mình.
Thế nhưng khi Jorge hoàn thành màn trình diễn và đu trở lại vị trí có 3 nghệ sĩ khác đang đứng chờ thì thảm họa ập đến. Cái bục không chịu nổi sức nặng của 4 người và bị sập luôn rồi! Trong số 4 người thì có 1 nghệ sĩ kịp bám được vào dây thừng, còn Jorge và 2 người kia thì rơi tõm xuống.
Cú đu lên của Jorge khiến cho cái bục không chịu nổi sức nặng...
May thay 2 người kia rơi trúng tấm lưới bảo vệ nên không sao, nhưng Jorge thì không may rơi thẳng xuống sân khấu từ độ cao 9m. Cảnh tượng khiến cả khán đài ồ lên kinh hoàng! Jorge được đưa đến bệnh viện gấp và phải nằm điều trị tận 8 ngày.
...nên đã sập xuống và khiến Jorge rơi xuống sân khấu.
Các bác sĩ cho biết Jorge bị 3 vết thương ở đầu và 1 vết thương ở đầu gối. Chia sẻ về tai nạn này, anh kể: "Sau 8 ngày ở bệnh viện, các bác sĩ cho tôi về nhà nghỉ ngơi trong 3 tuần. Tôi hỏi phải làm gì nhưng họ bảo chỉ cần nghỉ để tình trạng sưng giảm bớt. Đến cuối tuần thứ 2, đầu gối bên trái của tôi đã hết sưng. Lúc đó vui lắm luôn! Không còn đau và đi lại dễ dàng hơn nhiều".
Tuy nhiên đến tuần thứ 3, các bác sĩ phát hiện Jorge bị đứt dây chằng chéo sau
"Các bác sĩ bảo cứ nghỉ ngơi trong 3 tháng thì sẽ hồi phục nhưng không đưa ra được phương án điều trị cụ thể nào", Jorge cho hay.
Nhận thấy thời gian hồi phục của Jorge khá lâu, đoàn xiếc đã trả cho anh một khoản lương đền bù và đưa anh về quê nhà Chile. Các đồng nghiệp ở rạp xiếc cũng đã quyên góp tiền để hỗ trợ anh mua vé máy bay. Khi về đến Chile, các bác sĩ ở đây cho biết vết thương của anh cần phải phẫu thuật mới ổn được.
Chúc anh Jorge sớm bình phục và trở lại với đam mê của mình nhé!
Nguồn: soha.vn