Giới truyền thông Ấn Độ vừa đăng tải tin cáo phó khiến cộng đồng quốc phòng "dậy sóng" - một người vận hành hệ thống phòng không S-400 "xịn sò" đã hi sinh khi bị lực lượng Pakistan tấn công. Drama căng đét!
Tờ First Bihar vừa thả "bom tấn" này, được coi là bằng chứng đầu tiên xác nhận tổ hợp S-400 "huyền thoại" đã hứng đòn thực sự từ phía Pakistan. Chuyện này nghiêm trọng hơn bạn nghĩ đấy!
Theo nguồn tin, trong cuộc không kích "tay đôi" giữa hai nước, Pakistan đã bắn trúng một bộ phận của hệ thống tên lửa phòng không S-400 thuộc biên chế Quân đội Ấn Độ. Cú hit này xảy ra vào ngày 13/5/2025 và nạn nhân được xác định là anh chiến sĩ Rambabu Kumar Singh đến từ làng Wasilpur, Bihar. RIP... ️
Theo như các tờ báo Ấn Độ đưa tin, anh chiến sĩ này mới nhận nhiệm vụ tại Jammu và Kashmir từ ngày 10/4 và đáng lẽ sẽ được điều động về Jodhpur. Nhưng vì tình hình biên giới hai nước ngày càng "nóng bỏng tay", anh vẫn phải tiếp tục túc trực tại đây.
Anh chiến sĩ xấu số này là người vận hành hệ thống S-400 mà New Delhi mua từ Moscow với giá "khủng". Hiện các tổ hợp này đang được triển khai dày đặc dọc biên giới Ấn Độ - Pakistan.
Plot twist ở chỗ: Cách đây vài hôm, Phó Thống chế Không quân Pakistan Ahmed Aurangzeb đã khẳng định trong báo cáo rằng họ đã successfully phá hủy các bộ phận của S-400 trong các trận đánh. Để chứng minh không "phông bạt", ông còn tung hẳn ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ không quân bị tấn công ở hai điểm. Receipts đây rồi!
Ông Aurangzeb còn cung cấp thêm ảnh "before and after" của khu vực được chụp trước khi conflict bùng nổ để so sánh. Damage rõ mồn một luôn!
Bên phía Ấn Độ thì cố "phủ đầu" bác bỏ thông tin này. Thủ tướng Narendra Modi còn bay thẳng đến căn cứ không quân Adampur để "đập tan" tin đồn và phát biểu trước background là một bệ phóng S-400. Nhưng mà ông Modi không hề xác nhận hay phủ nhận rõ ràng về thiệt hại. Hơi sus!
Điểm đáng chú ý là Pakistan claim đã phá hủy radar và trạm chỉ huy, chứ không phải bệ phóng. Trong khi mỗi trung đoàn S-400 có thể có tới 12 đơn vị như vậy nên thiệt hại này cũng "đau" đấy!
Nhắc lại tí background: Ấn Độ đã mua 5 tổ hợp S-400 từ năm 2018 với giá "trên trời" khoảng 5,5 tỷ USD. Lô hàng đầu tiên bắt đầu về đến nước này từ mùa thu 2021.
Nhưng mà plot twist tiếp: Mùa thu 2024, có tin Nga đã delay việc giao S-400 cho Ấn Độ vì... cần dùng cho bản thân. Lý do? Một số lượng "không phải ít" các bộ phận hệ thống đã bị Lực lượng Phòng vệ Ukraine "cho bay màu" rồi. Thế giới này drama thật!
Nguồn: soha.vn
Tờ First Bihar vừa thả "bom tấn" này, được coi là bằng chứng đầu tiên xác nhận tổ hợp S-400 "huyền thoại" đã hứng đòn thực sự từ phía Pakistan. Chuyện này nghiêm trọng hơn bạn nghĩ đấy!
Theo nguồn tin, trong cuộc không kích "tay đôi" giữa hai nước, Pakistan đã bắn trúng một bộ phận của hệ thống tên lửa phòng không S-400 thuộc biên chế Quân đội Ấn Độ. Cú hit này xảy ra vào ngày 13/5/2025 và nạn nhân được xác định là anh chiến sĩ Rambabu Kumar Singh đến từ làng Wasilpur, Bihar. RIP... ️
Theo như các tờ báo Ấn Độ đưa tin, anh chiến sĩ này mới nhận nhiệm vụ tại Jammu và Kashmir từ ngày 10/4 và đáng lẽ sẽ được điều động về Jodhpur. Nhưng vì tình hình biên giới hai nước ngày càng "nóng bỏng tay", anh vẫn phải tiếp tục túc trực tại đây.
Anh chiến sĩ xấu số này là người vận hành hệ thống S-400 mà New Delhi mua từ Moscow với giá "khủng". Hiện các tổ hợp này đang được triển khai dày đặc dọc biên giới Ấn Độ - Pakistan.
Plot twist ở chỗ: Cách đây vài hôm, Phó Thống chế Không quân Pakistan Ahmed Aurangzeb đã khẳng định trong báo cáo rằng họ đã successfully phá hủy các bộ phận của S-400 trong các trận đánh. Để chứng minh không "phông bạt", ông còn tung hẳn ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ không quân bị tấn công ở hai điểm. Receipts đây rồi!
Ông Aurangzeb còn cung cấp thêm ảnh "before and after" của khu vực được chụp trước khi conflict bùng nổ để so sánh. Damage rõ mồn một luôn!
Bên phía Ấn Độ thì cố "phủ đầu" bác bỏ thông tin này. Thủ tướng Narendra Modi còn bay thẳng đến căn cứ không quân Adampur để "đập tan" tin đồn và phát biểu trước background là một bệ phóng S-400. Nhưng mà ông Modi không hề xác nhận hay phủ nhận rõ ràng về thiệt hại. Hơi sus!
Điểm đáng chú ý là Pakistan claim đã phá hủy radar và trạm chỉ huy, chứ không phải bệ phóng. Trong khi mỗi trung đoàn S-400 có thể có tới 12 đơn vị như vậy nên thiệt hại này cũng "đau" đấy!
Nhắc lại tí background: Ấn Độ đã mua 5 tổ hợp S-400 từ năm 2018 với giá "trên trời" khoảng 5,5 tỷ USD. Lô hàng đầu tiên bắt đầu về đến nước này từ mùa thu 2021.
Nhưng mà plot twist tiếp: Mùa thu 2024, có tin Nga đã delay việc giao S-400 cho Ấn Độ vì... cần dùng cho bản thân. Lý do? Một số lượng "không phải ít" các bộ phận hệ thống đã bị Lực lượng Phòng vệ Ukraine "cho bay màu" rồi. Thế giới này drama thật!
Nguồn: soha.vn