Shock: Lăng mộ vua Lê Túc Tông bị 2 người Trung Quốc "viếng thăm" kiểu khác

Ngày 7-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Thanh Hóa vừa báo cáo lên Chủ tịch UBND tỉnh về vụ việc nghiêm trọng: lăng mộ vua Lê Túc Tông thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh vừa bị xâm hại. Khu lăng mộ này nằm biệt lập trên một quả đồi, cách di tích Lam Kinh khoảng 4 km - tưởng an toàn mà hóa ra không phải

Drama bắt đầu từ tối ngày 3-5

Lúc 21 giờ 30 phút ngày 3-5, Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản Thanh Hóa phát hiện có dấu hiệu bất thường tại lăng mộ vua Lê Túc Tông ở Làng đội 1 Nông trường, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc.

Nhận được tin báo, Sở VH-TT-DL Thanh Hóa đã lập tức phối hợp với các phòng, ban chức năng của UBND các huyện Ngọc Lặc, Thọ Xuân và Công an tỉnh Thanh Hóa xuống kiểm tra hiện trường, thu giữ dụng cụ, lập biên bản và bàn giao tang vật để điều tra. Nhanh gọn lẹ vậy!

397f66bb34f4739862fb.jpg


Plot twist: Thủ phạm là người Trung Quốc

Qua các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định có một nhóm người Trung Quốc đã thực hiện hành vi đào trộm mộ vua Lê Túc Tông để tìm cổ vật. Sau khi xác định được đối tượng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh truy đuổi.

Đến 14 giờ ngày 4-5, công an đã bắt giữ 2 người trên khi chúng đang trên đường ra TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (cách cửa khẩu quốc tế Móng Cái khoảng 15 km). Gần sửa soạn "về nhà" rồi nhưng không được nhé!

caa8797df327987fd9c4.jpg


Khai báo: Nhập cảnh từ ngày 28-4 với "mục đích du lịch" kiểu lạ

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, bước đầu 2 người Trung Quốc khai nhận ngày 28-4 đã nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam với mục đích đi tìm cổ vật ở các khu mộ cổ của vua chúa và mộ của người giàu có để trộm cắp tài sản là những đồ vật được chôn cùng trong mộ. Ủa nói thẳng luôn vậy á?

Khi nhập cảnh vào Việt Nam, nhóm này mang theo cả bộ toolkit "chuyên nghiệp" gồm 1 cây săm bằng kim loại chuyên dùng săn tìm đồ cổ và máy gắn thiết bị cảm ứng dò tìm kim loại. Chuẩn bị kỹ lưỡng vậy mà vẫn bị bắt ‍♂️

bee0c2ada9236f6595fc.jpg


Hành trình "treasure hunting" bất thành

Sau khi vào Việt Nam, nhóm này tới TP Thanh Hóa rồi thuê xe máy đến khu lăng mộ vua Lê Túc Tông để quan sát, nghiên cứu địa hình. Tiếp đó, các đối tượng mua thêm một số dụng cụ như khoan điện cầm tay, dây thừng, mền bông, cưa tay, bao bì, bạt, bao tay, xẻng, xà beng… rồi tới lăng mộ vua Lê Túc Tông xăm thăm dò, đào bới nhưng không tìm được gì có giá trị. Công cốc công cành luôn!

Khi phát hiện có người qua lại, các đối tượng đã để lại dụng cụ đào bới và bỏ đi. Bỏ chạy mà còn để tang vật lại nữa chứ!

46b3732505ea403b841e.jpg


e1f94375055f51cd352f.jpg


72c9c24942c71fc01332.jpg


e2de9f92015c2fbe8c69.jpg


4001cbf6f1b3455265f1.jpg




Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top