TepHong7929
New member
Chuẩn bị tâm lý đi các bạn ơi, vì sự thật này hơi... rợn người tí!
Giờ đây các app mobile không chỉ đơn thuần là chơi game nữa đâu nhé. Chúng đang âm thầm dùng micro trên điện thoại của bạn để... rình mò xem bạn đang coi gì trên TV, nghe quảng cáo gì, và thậm chí cả phim ảnh bạn xem nữa luôn! Vibe kiểu "Big Brother is watching you" ấy mà
Tờ New York Times vừa bóc phốt ra là có hơn 250 game trên Google Play Store đang cài cắm một loại phần mềm gián điệp siêu kỳ quái. Phần mềm này do một công ty tên Alphonso phát triển, và plot twist là các app này đều cố tình giấu nhẹm thông tin này bằng cách... nhét xuống tận đáy phần mô tả trên Google Play!
Nghĩa là sao? Tức là mặc định nội dung này sẽ bị ẩn luôn, bạn phải bấm "Read More" mới thấy được. Chiêu trò quá đúng không nào!
Lấy ví dụ game Endless 9*9 puzzle chẳng hạn - ngay khi mở lên là nó đòi quyền truy cập micro và vị trí, nhưng không giải thích gì hết luôn á!
Các dev có tiết lộ rằng họ dùng nó để theo dõi "chi tiết xem TV" nhằm "hiển thị quảng cáo và nội dung trong game liên quan đến những gì bạn xem trên TV". Nhưng mà họ lại nói rằng tính năng này chỉ được bật khi người dùng tự vào Cài đặt bật lên thôi (yeah right! ).
Plot twist tiếp: Tờ New York Times còn đào thêm được thông tin là Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đã từng cảnh cáo nhiều công ty về hành vi này rồi đấy! Năm 2016, một đống dev Android đã dùng công cụ tương tự tên SilverPush và bị FTC bắt phải thông báo rõ ràng cho người dùng về việc thu thập dữ liệu.
Nhưng mà giờ đây? Các app này vẫn không cảnh báo gì cả! Thậm chí có app còn tiếp tục giám sát micro ngay cả khi đã tắt app rồi luôn á! Và không chỉ Android đâu, iOS cũng có mấy app kiểu này trên App Store nữa đó!
Nhớ những thuyết âm mưu về Facebook nghe lén cuộc trò chuyện để bắn quảng cáo không? Giờ thì nó không còn là thuyết âm mưu nữa rồi! Nhưng với Facebook thì họ chẳng cần làm thế vì data họ có sẵn đã đủ khủng rồi - thậm chí còn giá trị hơn những gì bạn nói chuyện bằng miệng nữa cơ!
Nguồn: gamek.vn