OtakuTrang2k6
New member
Nghe có vẻ drama nhưng là sự thật luôn nhé! Cảnh sát Indonesia giờ đây không chỉ bắt cướp mà còn phải... trông nom dầu ăn nữa rồi Lý do là giá thực phẩm ở đây đang tăng vọt khiến mọi thứ rối như canh hẹ.
Theo Bloomberg, ông Sigit Wibowo - big boss của lực lượng cảnh sát Indonesia - cho biết họ sẽ lập một "đội đặc nhiệm dầu ăn" gồm cả cảnh sát, đặc vụ tình báo và nhân viên chính phủ Mission của họ là đảm bảo các công ty sản xuất đúng số lượng dầu ăn như đã cam kết, đồng thời bán với giá không quá 14.000 rupiah/lít (tầm 22k VNĐ thôi).
Sau cuộc họp với Bộ trưởng Công nghiệp Agus Gumiwang Kartasasmita ngày 4/4, ông Wibowo thẳng thắn: "Chúng tôi phát hiện trên thực tế mặt hàng dầu ăn chưa có sẵn ở tất cả các thị trường nên chúng tôi cần thực hiện những bước tiếp theo".
Plot twist là Indonesia vốn là ông trùm sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới mà giờ lại... thiếu dầu ăn trong nước Nhiều siêu thị phải giới hạn mỗi khách chỉ được mua tối đa 2 lít/lần. Ai ngờ đúng không?
Nguyên nhân chính là do xung đột ở Ukraine làm nguồn cung dầu thực vật toàn cầu bị ảnh hưởng, kéo theo giá dầu cọ bay lên tận mây
Nguồn: soha.vn