ChangHN2751
New member
Trời ơi, tin này nghe mà xót xa quá đi! Chiều ngày 9/5, khoảng gần 2 giờ chiều, anh Lê Việt Thuấn (37 tuổi, sống ở khóm 6, phường 6, TP Cà Mau) vừa mới tháo dây đò định rời bến về nhà sau cơn mưa vừa tạnh.
Không ngờ lúc đó có cuộc gọi đến, anh Thuấn vừa lấy điện thoại ra để nghe thì bất ngờ bị sét đánh trúng luôn Sự việc xảy ra quá nhanh khiến mọi người không kịp trở tay.
Thấy tình hình nguy cấp, mọi người xung quanh lập tức đưa anh Thuấn vào bệnh viện cấp cứu ngay. Nhưng thật đau lòng là anh đã không qua khỏi, tử vong trước cả khi đến được bệnh viện
Được biết anh Thuấn làm nghề chạy đò đã nhiều năm rồi, gia đình anh cũng thuộc diện khó khăn. Do người thân không yêu cầu làm thủ tục pháp y, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.
Nguồn: kenh14.vn