Trời ơi, câu chuyện này nghe hơi kinh dị nhưng lại có thật luôn nha! Chị Paula Edwards người Anh bị đổi màu da từ đen sang trắng chỉ vì tác dụng phụ siêu hiếm của thuốc chống ung thư. Nghe mà rợn người á!
Chị Paula, 54 tuổi, mẹ của 2 đứa nhỏ đang sống ở thành phố Loughborough, Anh, được bác sĩ "tuyên án" mắc ung thư thận giai đoạn cuối từ năm 2012. Lúc đó các bác sĩ dự đoán chị chỉ còn sống được khoảng 12-18 tháng thôi
Nhưng plot twist là từ đó đến giờ đã hơn 5 năm rồi, chị vẫn khỏe re và vẫn làm việc bình thường với công việc nhân viên chăm sóc cộng đồng. Đúng là nghị lực thép luôn!
Năm ngoái, sau ca phẫu thuật lần thứ 4 (tưởng tượng được không ấy ), chị Paula bắt đầu uống loại thuốc điều trị ung thư tên Votrient. Và đây chính là lúc drama bắt đầu nè! Thuốc này có tác dụng phụ cực kỳ weird: khiến chị bị nổi mụn nước ở lưỡi, tay, và màu da bắt đầu chuyển sang trắng một cách rõ rệt luôn á Sự việc này khiến các bác sĩ phải nhờ đến cả chuyên gia ở Mỹ mới giải quyết được!
Lần đầu tiên chị Paula nhận ra da mình đang "đổi màu" là khi xem lại ảnh chụp cùng con gái vào sinh nhật 18 tuổi của bé hôm 14/5 năm ngoái. Chị thấy da mình hơi khác khác nhưng lúc đó vẫn chưa chắc lắm vì da vẫn còn đen
Điều tệ hại nhất là chị Paula còn bị nhiều người hiểu lầm và chỉ trích, tưởng chị cố tình đi tẩy trắng da! Người ta buộc tội chị "bỏ rơi làn da gốc" gì đó. Nghe mà thấy ức á! Chị thấy bị xúc phạm vô cùng vì chị không bao giờ làm chuyện đó. Chị chỉ có thể cầu nguyện là da đừng trắng hơn nữa thôi
Thậm chí con gái út 9 tuổi của chị còn phải thốt lên: "Trông mẹ không giống như mẹ của con". Ối dào, nghe mà thương quá đi mất!
Nguồn: kenh14.vn