Shock: Bé gái 9 tháng tử vong sau buổi tập phục hồi chức năng, "bác sĩ" hóa ra là người giả mạo

Nhim995559

New member
"Tôi bị BS Thắng đuổi ra khỏi phòng khi có ý kiến về việc ông quay video gửi hình ảnh con tôi cho người khác và tập cho bé quá mạnh tay...khiến bé ngưng tim, ngưng thở, toàn thân tím tái. Gia đình tôi đưa con đến bệnh viện cấp cứu nhưng bé không qua được" – Chị Vương Xuân Mai nghẹn ngào kể lại.

Ngày 23/5, chị Vương Xuân Mai (32 tuổi, sống tại TPHCM) đã đến Báo Tiền Phong gửi đơn tố giác tội phạm và trực tiếp phản ánh những vấn đề liên quan đến cái chết của con gái chị là bé Lâm Ái Trân (9 tháng tuổi). Nghe xong mà tim đau quá trời

## Tin tưởng nhầm người, hối hận không kịp

Theo chia sẻ của chị Mai, lúc còn trong bụng mẹ, con chị đã được chẩn đoán bị giãn não thất. Sau khi sinh, chị đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM kiểm tra thì bác sĩ chẩn đoán bé bị bệnh lý nội thần kinh, cần theo dõi định kỳ và tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng.

88bd6058bf6fffdac634.jpg


Trong thời gian bé điều trị tại bệnh viện, gia đình chị Mai gặp ông Nguyễn Quốc Thắng (40 tuổi) thường xuyên đến thăm khám cho các bệnh nhi khác. Ông này tự xưng là bác sĩ của khoa Phục hồi Chức năng, Giảng viên của Bệnh viện Nhi Đồng 2. Ông ta tỏ vẻ xót xa trước tình trạng của bé và đề nghị đến tận nhà tập vật lý trị liệu với giá 300k/ngày, thời gian tập từ 30-45 phút. Ông cam kết phác đồ điều trị khoảng 3 năm sẽ giúp bé hoàn thiện các kỹ năng như lật, bò, trườn, ngồi, đứng, đi... như trẻ bình thường.

Chị Mai cho biết, do tin tưởng ông Thắng là bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 2 nên tháng 10/2023, gia đình chị đã nhờ ông đến nhà tập vật lý trị liệu cho con. Phương pháp tập là bẻ cổ, lắc và vỗ đầu, bẻ chân, bẻ tay, lật người, đè bé áp mặt xuống nệm, dùng bơm tiêm để bơm nước vào họng, vào mũi... Nghe mà thấy sợ luôn á

"BS Thắng nói đây là phương pháp kiểm tra phản ứng hô hấp, tập phản xạ nuốt chống sặc cho bé", chị Mai nhớ lại.

Người mẹ còn kể thêm, trong quá trình làm việc, ông Thắng không tập trung, thường xuyên lướt điện thoại. Gia đình chị nhắc khéo thì ông ta tỏ thái độ khó chịu và mạnh tay hơn với bé. Cảm thấy không ổn với thái độ và cách điều trị này, gia đình chị Mai đã liên hệ tìm người khác tập vật lý trị liệu cho con.

Tuy nhiên, chưa kịp tìm người khác thì bi kịch đã xảy ra...

1e75ad6b07e57c73835f.jpg


## Ngày định mệnh và sự thật phũ phàng

Chị Mai nghẹn ngào kể: "Đỉnh điểm là ngày 11/3/2024, BS Thắng gọi video Zalo cho người khác để quay hình bé Trân và buông nhiều lời bỡn cợt ác ý. Tôi nhắc khéo thì bị ông đuổi ra khỏi phòng. Ít phút sau, linh cảm có việc chẳng lành, tôi vội vàng quay vào thì thấy ông Thắng đang ép tim cho bé. Con tôi lúc này đã bất động. Gia đình tôi vội chuyển con vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu nhưng 7 ngày sau thì bé tử vong".

Sau khi lo hậu sự cho con, chị Mai đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Sở Y tế, cơ quan công an và trực tiếp đến Báo Tiền Phong để phản ánh vụ việc này.

## Plot twist: "Bác sĩ" hóa ra là kẻ giả mạo

Để làm rõ vụ việc, phóng viên đã liên lạc với ông Nguyễn Quốc Thắng qua điện thoại nhưng ông ta từ chối trao đổi với lý do bận. Phóng viên cũng đã liên hệ với Bệnh viện Nhi Đồng 2 để xác minh nhân thân của "bác sĩ Thắng" và thực tế việc tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhi.

Ngày 28/5, đại diện Ban giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, lúc 16h ngày 11/3/2024, bệnh nhi Lâm Ái Trân nhập viện trong tình trạng tím, ngưng tim, ngưng thở, không có mạch và huyết áp, đồng tử giãn 5mm, không phản xạ ánh sáng. Các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, 5 phút sau trẻ có nhịp tim, hô hấp trở lại, tuy nhiên đồng tử vẫn không phản xạ ánh sáng, co gồng nhiều.

Bệnh nhân được hồi sức thở máy, dịch truyền, vận mạch, kháng sinh. Tuy nhiên, diễn tiến bệnh kém đáp ứng điều trị, tiên lượng nặng, ngày 18/3 gia đình đã xin đưa bé về. Chẩn đoán lúc ra viện: ngưng tim ngưng thở trước nhập viện – sốc nhiễm trùng từ đường hô hấp - viêm phổi hít - hội chứng nguy kịch hô hấp cấp – bệnh não chất trắng – hội chứng Pierre Robin.

Và đây là điểm chấm hết: Ban giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 khẳng định, ông Nguyễn Quốc Thắng KHÔNG PHẢI là nhân viên của bệnh viện! Đại diện bệnh viện nhận định, nhiều khả năng đây là đối tượng từ bên ngoài trà trộn vào khu điều trị để lôi kéo, dụ dỗ bệnh nhân khám chữa bệnh ngoài bệnh viện.

Trước tình hình này, BV Nhi Đồng 2 đã thông báo cho toàn bộ nhân viên tăng cường công tác an ninh, kiểm tra giám sát các đối tượng ra vào bệnh viện (thân nhân, người đi học, người có liên hệ công tác...), đồng thời cảnh báo thân nhân cảnh giác trước các đối tượng mặc đồ nhân viên y tế để tránh bị lôi kéo, dụ dỗ khám chữa bệnh bên ngoài.

Cùng ngày, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cũng cho biết đã tiếp nhận đơn và mời bà Vương Xuân Mai đến làm việc, ghi nhận các thông tin liên quan. Thanh tra Sở Y tế đang phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Đồng 2 và cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top