Shock: Á hậu đình đám sinh năm 2001 bị bắt giữ tại Nam Phi

Làng sắc đẹp đang "dậy sóng" mạnh khi Chidimma Adetshina - cô nàng từng giành ngôi Á hậu 1 tại Miss Universe 2024 - bất ngờ bị cảnh sát Nam Phi "sờ gáy" tại thành phố Cape Town vào đầu tháng 6 vừa qua.

Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, Chidimma cùng con trai vị thành niên của mình bị phát hiện đang sống "chui" tại ngôi nhà của gia đình ở Cape Town. Drama này đang thu hút sự chú ý cực lớn từ truyền thông châu Phi, đặc biệt là khi người đẹp này từng là tâm điểm tranh cãi về chuyện quốc tịch.

1d12b8966bf6062ec427.jpg


Sau khi bị bắt, cô được tại ngoại kèm cảnh cáo nhưng phải quay lại Tòa án Cape Town vào ngày 16/7 để giải quyết tiếp các thủ tục pháp lý liên quan đến việc trục xuất. Toàn bộ giấy tờ tùy thân và hộ chiếu của người đẹp đã bị tịch thu luôn rồi.

Thực ra thì ồn ào của Chidimma không phải mới đâu nha. Bộ Nội vụ Nam Phi đã mở cuộc điều tra từ năm 2024, tập trung vào tình trạng nhập cư của cô và mẹ là bà Anabela Rungo.

Chidimma sinh năm 2001 tại Nam Phi, có cha là người Nigeria được cấp quyền thường trú tại đây, còn mẹ mang quốc tịch Mozambique. Tuy nhiên, cơ quan chức năng tố cáo mẹ cô đã dùng giấy tờ giả để đăng ký khai sinh cho con gái tại Nam Phi. Sau đó, bà Anabela Rungo bị bắt và bị truy tố với hàng loạt cáo buộc liên quan đến vi phạm luật nhập cư, luật nhận dạng công dân và gian lận danh tính.

Sau cuộc điều tra, Bộ Nội vụ Nam Phi quyết định thu hồi giấy tờ tùy thân cũng như hộ chiếu Nam Phi của Chidimma và con trai cô. Theo Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, người đẹp đã được thông báo về quyết định này từ năm 2024 nhưng không có phản hồi chính thức nào cả.

Drama về quốc tịch này cũng là lý do khiến Chidimma phải rút lui khỏi cuộc thi Miss South Africa 2024 khi đang là một trong những ứng viên hot nhất. Lúc đó, netizen Nam Phi cãi nhau tới tấp về việc liệu cô có đủ điều kiện đại diện quốc gia hay không.

Thay vì "nghỉ hưu" sớm, Chidimma quyết định chuyển hướng sang Nigeria - quê hương của bố mình. Tại đây, cô đăng quang Miss Universe Nigeria 2024 và trở thành đại diện quốc gia tham dự Miss Universe.

Người đẹp sau đó gây bất ngờ cực mạnh khi xuất sắc giành ngôi Á hậu 1, trở thành niềm tự hào của fan Nigeria và nhanh chóng nổi tiếng khắp thế giới. ✨

Tuy nhiên, trong khi sự nghiệp sắc đẹp lên như diều gặp gió, thì hồ sơ pháp lý của cô lại đi xuống theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, sau khi được cấp hộ chiếu Nigeria, Chidimma đã dùng hộ chiếu này để xin visa nhập cảnh Nam Phi. Tuy nhiên, hồ sơ bị từ chối vì cơ quan điều tra phát hiện bản sao kê ngân hàng trong hồ sơ xin visa là giả mạo. Từ đó, cô bị đưa vào danh sách đen cấm nhập cảnh luôn.

Giới chức còn cho biết Chidimma sau đó vẫn vào Nam Phi thông qua cửa khẩu Lebombo từ Mozambique và tự khai mình là công dân Nam Phi. Đơn xin xem xét lại tình trạng nhập cư của cô cũng bị bác bỏ. Trong khi đó, đơn xin cư trú của con trai cô cũng không được chấp thuận do tình trạng pháp lý của bé phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ.

Một cán bộ nhập cư Nam Phi kết luận rằng sau khi kiểm tra toàn bộ dữ liệu cư trú, Chidimma không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào để lưu trú tại Nam Phi và đã cố ý cư trú bất hợp pháp, vi phạm Luật Nhập cư của nước này.

Từ một trong những gương mặt hot nhất của làng nhan sắc châu Phi, giờ đây Chidimma Adetshina lại trở thành tâm điểm của một vụ việc pháp lý kéo dài suốt hai năm. Thật sự là plot twist không ai ngờ tới!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top