CunMap5518
New member
Trời ơi, bực mình vì phải đợi khách giữa nắng nóng như lò nướng, một anh shipper ở Hà Nội đã mất bình tĩnh đến mức hành hung, kéo lê cô gái trẻ giữa phố một cách dã man luôn Vụ việc nghiêm trọng đến mức công an phải vào cuộc ngay trong sáng hôm nay!
Theo báo Dân trí đưa tin, ngày 25/6, MXH dậy sóng với clip một nữ khách hàng bị shipper hành hung tại phường Láng, Hà Nội.
Câu chuyện drama xảy ra vào ngày 23/6 tại số 54 Nguyễn Chí Thanh. Theo thông tin được chia sẻ, một bạn nữ đặt đồ ăn và đã thanh toán online trước. Khi anh shipper tới nơi, gọi liền 2 cuộc nhưng không nghe máy vì chủ nhân... quên luôn điện thoại
Khoảng 3 phút sau, bạn nữ mới gọi lại, và phải tận 10 phút sau mới xuống nhận đồ. Và đây là lúc drama bắt đầu nổ!
Khi hai bên gặp mặt, anh shipper được cho là đã chửi bới vì phải gọi nhiều lần. Sau đó, người này bị tố cố tình bấm hoàn thành đơn trên app nhưng không giao đồ cho khách.
Khi bạn nữ nói sẽ phản ánh lên tổng đài, anh shipper càng nóng giận. Và đỉnh cao drama: khi nạn nhân định đi, người này đuổi theo, túm tóc, kéo lê cô gái trên đường và đánh vào mặt nhiều lần Camera an ninh ghi lại cảnh tượng gây sốc trên vỉa hè, khiến nhiều người xung quanh phải ồ lên.
Sau khi clip viral khắp MXH, vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Đa số netizen đều lên án hành vi bạo lực của shipper, cho rằng dù có mâu thuẫn gì đi nữa thì đánh người là điều không thể chấp nhận và phải xử lý nghiêm
Tuy nhiên, một số cư dân mạng cũng góp ý rằng nếu thông tin chính xác, việc khách không nghe máy, để shipper phải đợi dưới trời nắng 40 độ cũng là hành vi thiếu tôn trọng. Nhiều người cho rằng cả hai bên đều cần chủ động phối hợp, giữ thái độ bình tĩnh và tôn trọng nhau.
"Nếu đúng là khách không nghe điện thoại và để shipper chờ khá lâu thì cũng nên rút kinh nghiệm, đặc biệt trời nắng nóng như này, các bạn shipper cũng vất vả và khó chịu hơn. Nhưng thế nào đi nữa thì đánh người là không thể chấp nhận được."
"Shipper vất vả thật, nhất là trời Hà Nội còn đang vào đợt nắng gay gắt, gặp khách không nghe máy nhiều lần rất bực. Tuy nhiên bực đến đâu cũng không có quyền dùng bạo lực với người khác."
"Cả hai bên đều nên tôn trọng nhau. Khách nên chú ý điện thoại khi đặt đồ ăn, còn shipper phải giữ bình tĩnh để giải quyết mâu thuẫn."
Theo báo An ninh thủ đô, ngay khi nhận được tin, sáng cùng ngày Công an phường Láng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc.
Bước đầu, công an đã xác định shipper là N.H.Y (sinh năm 2005, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội).
Nguồn: soha.vn
Theo báo Dân trí đưa tin, ngày 25/6, MXH dậy sóng với clip một nữ khách hàng bị shipper hành hung tại phường Láng, Hà Nội.
Câu chuyện drama xảy ra vào ngày 23/6 tại số 54 Nguyễn Chí Thanh. Theo thông tin được chia sẻ, một bạn nữ đặt đồ ăn và đã thanh toán online trước. Khi anh shipper tới nơi, gọi liền 2 cuộc nhưng không nghe máy vì chủ nhân... quên luôn điện thoại
Khoảng 3 phút sau, bạn nữ mới gọi lại, và phải tận 10 phút sau mới xuống nhận đồ. Và đây là lúc drama bắt đầu nổ!
Khi hai bên gặp mặt, anh shipper được cho là đã chửi bới vì phải gọi nhiều lần. Sau đó, người này bị tố cố tình bấm hoàn thành đơn trên app nhưng không giao đồ cho khách.
Khi bạn nữ nói sẽ phản ánh lên tổng đài, anh shipper càng nóng giận. Và đỉnh cao drama: khi nạn nhân định đi, người này đuổi theo, túm tóc, kéo lê cô gái trên đường và đánh vào mặt nhiều lần Camera an ninh ghi lại cảnh tượng gây sốc trên vỉa hè, khiến nhiều người xung quanh phải ồ lên.
Sau khi clip viral khắp MXH, vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Đa số netizen đều lên án hành vi bạo lực của shipper, cho rằng dù có mâu thuẫn gì đi nữa thì đánh người là điều không thể chấp nhận và phải xử lý nghiêm
Tuy nhiên, một số cư dân mạng cũng góp ý rằng nếu thông tin chính xác, việc khách không nghe máy, để shipper phải đợi dưới trời nắng 40 độ cũng là hành vi thiếu tôn trọng. Nhiều người cho rằng cả hai bên đều cần chủ động phối hợp, giữ thái độ bình tĩnh và tôn trọng nhau.
"Nếu đúng là khách không nghe điện thoại và để shipper chờ khá lâu thì cũng nên rút kinh nghiệm, đặc biệt trời nắng nóng như này, các bạn shipper cũng vất vả và khó chịu hơn. Nhưng thế nào đi nữa thì đánh người là không thể chấp nhận được."
"Shipper vất vả thật, nhất là trời Hà Nội còn đang vào đợt nắng gay gắt, gặp khách không nghe máy nhiều lần rất bực. Tuy nhiên bực đến đâu cũng không có quyền dùng bạo lực với người khác."
"Cả hai bên đều nên tôn trọng nhau. Khách nên chú ý điện thoại khi đặt đồ ăn, còn shipper phải giữ bình tĩnh để giải quyết mâu thuẫn."
Theo báo An ninh thủ đô, ngay khi nhận được tin, sáng cùng ngày Công an phường Láng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc.
Bước đầu, công an đã xác định shipper là N.H.Y (sinh năm 2005, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội).
Nguồn: soha.vn