Shipper bị bom 10 cốc trà: Chị lụm về giúp rồi phát hiện cú lừa, netizen lại soi ra chi tiết đáng ngờ hơn

SuaDev829

New member
59c01de2629c88d068ae.jpg


Chuyện shipper bị "bom" hàng giờ nghe mà muốn mệt mỏi luôn ý, nhưng dân tình vừa phát hiện ra một chiêu trò mới cực kỳ tinh vi từ vụ việc này nè!

Dạo gần đây, câu chuyện các anh shipper bị "bom" hàng rồi lên mạng kêu cứu đã làm MXH dậy sóng không ít rồi đó. Đặc biệt là mấy đơn hàng đồ ăn, khách chỉ order cho vui rồi sau đó... bay màu luôn khi ship tới nơi. Bực mình ghê!

Gặp tình huống như vậy, có người thì ngậm đắng nuốt cay chịu lỗ, nhưng cũng có người nhanh trí lên mạng pass lại cho ai cần thì nhận. Nghe có vẻ hợp lý phết nhỉ?

Thế là cô bạn M.T thấy một anh shipper kêu bị bom 10 cốc trà hoa quả, thương cảm quá nên quyết định mua giúp 7 cốc. Nhưng plot twist đến rồi nè! Sau đó cô bạn phát hiện mình bị chính anh shipper này... lợi dụng lòng tốt luôn á!

aebfaa6c104c447c8fb9.jpg


Cô bạn M.T tâm sự: "Hôm nay mình bị lừa. Shipper giả vờ bị bom 10 cốc trà rồi đi pass lại cho công ty mình giá 40k, cả công ty mình mua 7 cốc, trong khi mua trên app có 29k. Toàn bị lợi dụng lòng tốt không à!"

Cô bạn còn giải thích thêm rằng vì anh shipper đặt qua app nên chắc chắn có giá khuyến mãi rồi. Cả công ty thấy trời mưa mà còn bị bom hàng thương cảm quá nên rủ nhau mua, còn kêu chụp ảnh bóc phốt giúp nhưng anh này lại từ chối. Nghĩ lại thấy sai sai, lên app check giá thì chỉ 29k/cốc thôi chứ đâu có 40k như đã mua đâu!

Thật ra số tiền 77k (chênh 11k/cốc x 7 cốc) cũng không phải là con số khủng lắm, nhưng rõ ràng là anh shipper này đã phụ lòng tốt của cô M.T và đồng nghiệp rồi đó. Sau khi được chia sẻ trong một nhóm kín trên MXH, câu chuyện này lập tức viral với nhiều ý kiến trái chiều:

- Bây giờ mình toàn thấy mấy vụ shipper lợi dụng lòng tốt của người khác thôi.
- Khi lòng tốt bị đặt nhầm chỗ.
- Nhiều hay ít gì lừa gạt cũng là xấu hết, nhất là loại lợi dụng lòng tốt người khác!
- Vấn đề không phải lừa 11k/cốc không đáng bao nhiêu mà là bị lợi dụng lòng tốt rất tức giận và ấm ức. Hơn nữa sẽ khiến mọi người từ giờ không dám giúp đỡ ai, giúp đỡ người đúng hoàn cảnh nữa.

Tuy nhiên, cũng có team bênh vực cho anh shipper:

- Có khi nào bạn được giảm 50% mà người đặt chỉ được giảm 20 hay 30% thì sao?
- Lỡ đâu người ta mua với giá gốc chưa giảm giá thì sao bạn?
- Rõ ràng giá gốc trên app là 58k kìa bạn, đang được khuyến mãi nên còn 29k thôi. Nhiều khi bạn shipper mua cơ sở khác không được khuyến mãi nữa.
- Tuỳ chỗ anh kia mua nữa, có thể cơ sở này được giảm nhưng cơ sở khác thì không.

96a17c7a150ebe092c50.jpg


c797e838cb1a208f19ed.jpg


Nhưng mà drama chưa dừng ở đó đâu nha! Khi netizen nhìn kỹ 7 cốc trà mà cô M.T mua, ai cũng phải "ơ kìa" lên một cái:

- Sao mình thấy cái túi nilon nó sai sai, túi của hãng này dày với có in logo này kia mà nhỉ?
- Mình thắc mắc sao trong app màu cam mà thực tế màu xanh vậy? Có fake không?
- Ủa. Sao nhìn mấy cốc trà nó giả giả vậy. Mình uống của hãng này, đúng loại này bao giờ cũng màu vàng mà.
- Fake chắc luôn. Trước em làm ở 1 cơ sở của hãng này không có như này đâu.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top