CrushQuocDan
New member
Ôi trời, câu chuyện này nghe mà xót xa quá mấy bạn ơi! Một anh shipper 28 tuổi người Ấn Độ vừa bị bắn tử vong ngay khi đang đi giao pizza ở Mỹ. Đau lòng nhất là nạn nhân đang làm việc tại một công ty đa quốc gia nhưng vẫn phải làm thêm shipper để kiếm thêm thu nhập
Cụ thể, anh Anshul Kuncha đến từ bang Telangana, miền nam Ấn Độ, đã gặp nạn tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania khi đang đi giao pizza. Plot twist đau lòng là đơn hàng này được nghi là giả mạo từ đầu luôn ấy
Theo báo cáo từ hãng tin IANS của Ấn Độ, anh Anshul bị bắn nhiều phát. Anh vừa làm cho công ty đa quốc gia vừa phải đi giao pizza part-time để kiếm thêm - cuộc sống vất vả mà...
Gia đình anh nhận được tin buồn trong đêm ngày 5, rạng sáng ngày 6 tháng 6. Anh được cho là đã bị bắn ở cự ly gần khi đến địa điểm giao pizza.
Theo lời gia đình, anh Anshul nhận được một đơn hàng giao pizza nghi là fake đến một địa điểm vắng vẻ sau nửa đêm. Đến nơi thì hai người đàn ông lạ mặt đã nổ súng bắn anh nhiều phát vào đầu rồi bỏ trốn. Anh đã tử vong tại chỗ
Điều kỳ lạ là không có tài sản nào của anh bị lấy mất cả! Vậy nên nhiều câu hỏi đang được đặt ra về động cơ đằng sau vụ giết người tàn bạo này. Sao lại nhẫn tâm vậy trời?
Theo các báo cáo, hai tay súng đeo mặt nạ và mang theo ba lô đã được nhìn thấy trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.
Gia đình anh tin chắc rằng đơn hàng giao pizza là một cái bẫy để sát hại anh. Chị gái của Anshul tên Tanvi chia sẻ với hãng tin IANS: "Em tôi được yêu cầu giao pizza đến một khu vực bỏ hoang, nhưng sau đó chúng tôi mới biết đó là một cái bẫy. Không có ai ở đó cả; đó là một cái bẫy, chỉ nhằm mục đích giết hại em tôi. Chúng tôi không biết chúng đạt được lợi ích gì hoặc mục đích của chúng là gì. Chúng đã cướp đi mạng sống của em trai tôi"
Đau lòng hơn là có thông tin cho rằng Anshul trước đây từng là nạn nhân của một vụ cướp tại Mỹ rồi. Khi đó, những kẻ cướp đã lấy đi dây chuyền, điện thoại di động và tiền mặt của anh. Vậy mà...
Anh Anshul đến Mỹ vào năm 2023 để theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh. Giờ gia đình anh đang kêu gọi chính quyền trung ương và bang giúp đưa thi thể anh về Ấn Độ. Dự kiến chính quyền Mỹ sẽ bàn giao thi thể vào ngày 8 tháng 6.
Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại New York cho biết họ đang giữ liên lạc với chính quyền địa phương.
Trên nền tảng mạng xã hội X (Twitter cũ), cơ quan này đăng tải: "Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của ông Anshul Kuncha, một công dân Ấn Độ tại Philadelphia, PA. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông trong thời điểm khó khăn này. Lãnh sự quán đang giữ liên lạc với gia đình Anshul và đang nỗ lực hỗ trợ mọi mặt có thể".
Nguồn: kenh14.vn
Cụ thể, anh Anshul Kuncha đến từ bang Telangana, miền nam Ấn Độ, đã gặp nạn tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania khi đang đi giao pizza. Plot twist đau lòng là đơn hàng này được nghi là giả mạo từ đầu luôn ấy
Theo báo cáo từ hãng tin IANS của Ấn Độ, anh Anshul bị bắn nhiều phát. Anh vừa làm cho công ty đa quốc gia vừa phải đi giao pizza part-time để kiếm thêm - cuộc sống vất vả mà...
Gia đình anh nhận được tin buồn trong đêm ngày 5, rạng sáng ngày 6 tháng 6. Anh được cho là đã bị bắn ở cự ly gần khi đến địa điểm giao pizza.
Theo lời gia đình, anh Anshul nhận được một đơn hàng giao pizza nghi là fake đến một địa điểm vắng vẻ sau nửa đêm. Đến nơi thì hai người đàn ông lạ mặt đã nổ súng bắn anh nhiều phát vào đầu rồi bỏ trốn. Anh đã tử vong tại chỗ
Điều kỳ lạ là không có tài sản nào của anh bị lấy mất cả! Vậy nên nhiều câu hỏi đang được đặt ra về động cơ đằng sau vụ giết người tàn bạo này. Sao lại nhẫn tâm vậy trời?
Theo các báo cáo, hai tay súng đeo mặt nạ và mang theo ba lô đã được nhìn thấy trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.
Gia đình anh tin chắc rằng đơn hàng giao pizza là một cái bẫy để sát hại anh. Chị gái của Anshul tên Tanvi chia sẻ với hãng tin IANS: "Em tôi được yêu cầu giao pizza đến một khu vực bỏ hoang, nhưng sau đó chúng tôi mới biết đó là một cái bẫy. Không có ai ở đó cả; đó là một cái bẫy, chỉ nhằm mục đích giết hại em tôi. Chúng tôi không biết chúng đạt được lợi ích gì hoặc mục đích của chúng là gì. Chúng đã cướp đi mạng sống của em trai tôi"
Đau lòng hơn là có thông tin cho rằng Anshul trước đây từng là nạn nhân của một vụ cướp tại Mỹ rồi. Khi đó, những kẻ cướp đã lấy đi dây chuyền, điện thoại di động và tiền mặt của anh. Vậy mà...
Anh Anshul đến Mỹ vào năm 2023 để theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh. Giờ gia đình anh đang kêu gọi chính quyền trung ương và bang giúp đưa thi thể anh về Ấn Độ. Dự kiến chính quyền Mỹ sẽ bàn giao thi thể vào ngày 8 tháng 6.
Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại New York cho biết họ đang giữ liên lạc với chính quyền địa phương.
Trên nền tảng mạng xã hội X (Twitter cũ), cơ quan này đăng tải: "Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của ông Anshul Kuncha, một công dân Ấn Độ tại Philadelphia, PA. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông trong thời điểm khó khăn này. Lãnh sự quán đang giữ liên lạc với gia đình Anshul và đang nỗ lực hỗ trợ mọi mặt có thể".
Nguồn: kenh14.vn