Ngày 2/10, Công an thành phố Đồng Nai cho biết đang xử lý vụ việc liên quan đến Nguyễn Hùng Cường (sinh năm 1995, quê Đắk Lắk) - một nhân viên giao hàng của công ty đóng tại xã Phước An. Anh chàng này đã tự mình đến công an xin đầu thú sau khi "làm liều" với số tiền không nhỏ
Câu chuyện bắt đầu từ đâu?
Cuối tháng 9/2026, công ty phát hiện mất tích một loạt đơn hàng từ ngày 20/10/2025 đến nay, với tổng giá trị lên tới hơn 25 triệu đồng. Ngay lập tức họ đã đến Công an xã Phước An để trình báo sự việc.
Sau khi nhận tin, công an đã vào cuộc điều tra và vận động. Không chịu được áp lực tâm lý, Cường quyết định ra đầu thú thay vì tiếp tục trốn chạy.
Plot twist ở đây nè!
Theo lời khai của Cường, vào ngày 20/10, anh ta được công ty giao tận 123 đơn hàng để ship cho khách. Nhiệm vụ là giao hàng xong thì thu tiền và nộp lại cho công ty - công việc thường ngày của một shipper mà
Nhưng mà... Cường đã giao đầy đủ hàng cho khách, thu đủ tiền (tổng cộng gần 25,4 triệu đồng), nhưng lại không nộp lại cho công ty. Thay vào đó, anh ta đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này để... tiêu xài cá nhân luôn
Hiện tại ra sao?
Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cường giờ phải đối mặt với hậu quả pháp lý từ hành động thiếu suy nghĩ của mình rồi
Câu chuyện này lại một lần nữa nhắc nhở mọi người: có khó khăn đến đâu thì cũng đừng động vào tiền công ty hay của người khác nhé! Moment "sung sướng" thoáng qua không đáng để đánh đổi cả tương lai đâu các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn