Shipper 9X "ôm" 25 triệu tiền hàng xài chơi, cuối cùng phải ra đầu thú

Chuyện vừa xảy ra ở Đồng Nai đang gây xôn xao: anh shipper sinh năm 1995 "ôm" hàng trăm đơn hàng rồi chiếm luôn tiền công ty để tiêu cá nhân

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Hùng Cường (sinh năm 1995, quê Đắk Lắk) - một nhân viên giao hàng của công ty đóng trên địa bàn xã Phước An.

Câu chuyện bắt đầu từ cuối tháng 9/2026, khi công ty phát hiện "ủa sao mất tích" một số đơn hàng từ 20/10/2025 đến giờ, tổng trị giá hơn 25 triệu đồng. Công ty liền đến Công an xã Phước An trình báo sự việc.

Sau khi nhận tin, công an vào cuộc xác minh và thu thập chứng cứ. Qua vận động, anh Nguyễn Hùng Cường đã tự nguyện đến công an xã Phước An xin đầu thú.

090cdeeca87097d170f9.jpg


Tại cơ quan công an, Cường khai nhận: Ngày 20/10, lợi dụng việc được giao tận 123 đơn hàng để đi giao cho khách và thu tiền (tổng cộng gần 25,4 triệu đồng), anh này đã giao hết hàng và thu đủ tiền của khách... nhưng lại không nộp lại cho công ty theo quy định

Thay vào đó, toàn bộ số tiền trên bị Cường "rút ATM" để tiêu xài cá nhân. Có lẽ áp lực công việc quá lớn, hoặc có chuyện gì đó khiến anh này "làm liều" như vậy.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top