ChangNgoan6483
New member
Một anh shipper sinh năm 2002 vừa tự mình dàn dựng màn kịch "bị cướp" ngay trên đường đi làm. Nhưng mà, màn kịch này nhanh chóng lộ bẹp sau vài giờ công an vào cuộc điều tra ️
Chiều ngày 26/4, ông Nguyễn Vinh Thái vội vã đến Công an xã Phú Giáo để trình báo. Theo lời ông bố, con trai mình là Nguyễn Minh Cảnh - một shipper của J&T Express - vừa bị cướp tài sản cực gắt. Cụ thể, vào khoảng 17h30 cùng ngày, khi Cảnh đang cưỡi chiếc Yamaha Sirius đỏ đen đi giao hàng qua đoạn đường vắng thuộc tổ 5, ấp Đồng Sen thì "drama" xảy ra.
Theo lời kể, có hai thanh niên lạ mặt khoảng 30 tuổi đi xe máy bất ngờ ép xe, đạp ngã luôn xe của Cảnh xuống đường. Chỉ trong tích tắc, bọn họ đã cướp mất khoảng 6-7 triệu đồng tiền hàng cùng một chiếc điện thoại giá 2 triệu rồi "chuồn" mất
Ngay khi nhận tin báo, thấy vụ việc nghiêm trọng, Công an xã Phú Giáo đã lập tức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xuống bảo vệ hiện trường và thu thập chứng cứ. Các anh điều tra viên bắt đầu rà soát từng chi tiết tại hiện trường, đồng thời lấy lời khai từ "nạn nhân" Nguyễn Minh Cảnh.
Trong quá trình điều tra và đối chiếu các điểm bất thường, lời khai của anh shipper này lộ ra rất nhiều lỗ hổng đáng ngờ Biết không thể tiếp tục che giấu, cuối cùng anh thanh niên 24 tuổi phải "xin lỗi chị đã nói dối" và thú nhận toàn bộ sự thật.
Plot twist đây rồi! Hoá ra không hề có băng cướp nào ép xe hay đe doạ Cảnh trong chiều hôm đó cả. Vì đang kẹt tiền trả nợ cá nhân và túng quẫn, Cảnh nảy sinh ý định "cuỗm" luôn số tiền thu hộ của công ty
Để hợp lý hoá chuyện mất tiền, anh shipper trẻ tuổi đã tự tay dàn dựng màn kịch bằng cách đạp ngã xe máy của mình, tạo ra hiện trường xô xát giả như thật. Sau đó, Cảnh về nhà kể lại câu chuyện dối trá cho bố ruột và nhờ ông đến công an trình báo, mong sao qua mặt được.
Nguồn: kenh14.vn
Chiều ngày 26/4, ông Nguyễn Vinh Thái vội vã đến Công an xã Phú Giáo để trình báo. Theo lời ông bố, con trai mình là Nguyễn Minh Cảnh - một shipper của J&T Express - vừa bị cướp tài sản cực gắt. Cụ thể, vào khoảng 17h30 cùng ngày, khi Cảnh đang cưỡi chiếc Yamaha Sirius đỏ đen đi giao hàng qua đoạn đường vắng thuộc tổ 5, ấp Đồng Sen thì "drama" xảy ra.
Theo lời kể, có hai thanh niên lạ mặt khoảng 30 tuổi đi xe máy bất ngờ ép xe, đạp ngã luôn xe của Cảnh xuống đường. Chỉ trong tích tắc, bọn họ đã cướp mất khoảng 6-7 triệu đồng tiền hàng cùng một chiếc điện thoại giá 2 triệu rồi "chuồn" mất
Ngay khi nhận tin báo, thấy vụ việc nghiêm trọng, Công an xã Phú Giáo đã lập tức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xuống bảo vệ hiện trường và thu thập chứng cứ. Các anh điều tra viên bắt đầu rà soát từng chi tiết tại hiện trường, đồng thời lấy lời khai từ "nạn nhân" Nguyễn Minh Cảnh.
Trong quá trình điều tra và đối chiếu các điểm bất thường, lời khai của anh shipper này lộ ra rất nhiều lỗ hổng đáng ngờ Biết không thể tiếp tục che giấu, cuối cùng anh thanh niên 24 tuổi phải "xin lỗi chị đã nói dối" và thú nhận toàn bộ sự thật.
Plot twist đây rồi! Hoá ra không hề có băng cướp nào ép xe hay đe doạ Cảnh trong chiều hôm đó cả. Vì đang kẹt tiền trả nợ cá nhân và túng quẫn, Cảnh nảy sinh ý định "cuỗm" luôn số tiền thu hộ của công ty
Để hợp lý hoá chuyện mất tiền, anh shipper trẻ tuổi đã tự tay dàn dựng màn kịch bằng cách đạp ngã xe máy của mình, tạo ra hiện trường xô xát giả như thật. Sau đó, Cảnh về nhà kể lại câu chuyện dối trá cho bố ruột và nhờ ông đến công an trình báo, mong sao qua mặt được.
Nguồn: kenh14.vn