Chị đẹp Shin Min Ah vừa có những chia sẻ cực xúc động tại Liên hoan phim Busan, khiến fan "đứng hình" vì quá nhiều cảm xúc
Nói đến nữ hoàng màn ảnh Hàn thì không thể không nhắc đến Shin Min Ah! Từ năm 1998 đến giờ, chị đẹp đã gắn bó với showbiz được tròn 25 năm rồi đó các bạn ơi. Và điều đặc biệt là dù đã "lăn lộn" suốt 1/4 thế kỷ, Shin Min Ah vẫn giữ nguyên được tình yêu với nghề diễn như ngày nào
Mới đây, tại sự kiện thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31, Shin Min Ah đã có dịp nhìn lại chặng đường 25 năm của mình và chia sẻ những suy nghĩ chân thành nhất về công việc. Và honestly, nghe xong mà muốn khóc luôn á!
Theo lời chị đẹp thì đây là lần đầu tiên sau rất lâu cô quay trở lại Busan kể từ lần tham dự sự kiện với phim "My Love, My Bride". Lần này, Shin Min Ah đến để quảng bá cho series "The Remarried Empress" và cực kỳ vui khi thấy đông khán giả yêu thương mình đến vậy.
"Từ thời điểm đó đến tận bây giờ, tôi cứ chăm chỉ tiến về phía trước. Đến khi nhìn lại, tôi mới nhận ra thời gian đã trôi qua rất lâu" - Shin Min Ah tâm sự. Nghe mà thấy xúc động ghê!
Chị còn cho biết động lực lớn nhất giúp mình cống hiến hết mình cho nghệ thuật chính là sự ủng hộ bền bỉ của khán giả. Được yêu thương và gắn bó với nghề trong suốt nhiều năm qua là điều vô cùng hạnh phúc và đáng trân trọng đối với cô.
Nhớ lại thời điểm mới bước chân vào làng giải trí, Shin Min Ah kể rằng lúc đó mình còn rất trẻ, làm mẫu ảnh cho các tạp chí teen thịnh hành. Thời điểm ấy, chị từng muốn thoát khỏi cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại và mong nhanh chóng trưởng thành hơn.
Nhưng việc được làm việc với những người lớn hơn đã mang lại cho cô cảm giác tự hào và vui vẻ lắm. Và điều khiến fans "rần rần" nhất chính là câu nói của Shin Min Ah: "Nhìn lại hành trình đã qua, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến chính mình vì vẫn giữ được tinh thần và sự nhiệt huyết của những ngày đầu". Huhu real quá đi mất!
Sau 25 năm, tình yêu dành cho diễn xuất của chị đẹp vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Cô khẳng định vẫn muốn tiếp tục tham gia các dự án mới và không ngừng tiến về phía trước. Shin Min Ah còn coi diễn xuất là định mệnh của đời mình, đồng thời cố gắng đón nhận áp lực và chủ động phục hồi tinh thần để tiếp tục cháy hết mình với công việc.
Sau cả 1/4 thế kỷ hoạt động nghệ thuật, điều Shin Min Ah trân trọng nhất không chỉ là sự đồng hành của khán giả mà còn là việc bản thân chưa đánh mất nhiệt huyết ngày xưa. Đúng là queen behavior!
Để nhắc lại chút về background của chị đẹp nhé! Shin Min Ah sinh năm 1984, bắt đầu sự nghiệp từ năm 1998 với vai trò người mẫu ảnh trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim đình đám như "Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly" (2010), "Hometown Cha-Cha-Cha" (2021) và "Our Blues" (2022).
Nguồn: saostar.vn