NaiTeen6025
New member
Tập 2 "Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19" chính là hành trình "thả thính" cực mạnh của nữ chính Shin Hye Sun để crush nhận ra mình nè!
Tập 2 "Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19" (See You In My 19th Life) vẫn giữ phim độ cháy máy, mang đến cho khán giả vô vàn khoảnh khắc hài hước từ cô nàng "bá đạo" Ban Ji Eum (Shin Hye Sun). Rating tập này cũng tăng ngon lành từ 4,3% lên 5,5% luôn nha!
Tập 2 mở màn bằng flashback về kiếp thứ 18 của Ban Ji Eum. Hoá ra lý do cô đề nghị hẹn hò Seo Ha (Ahn Bo Hyun) ngay lần đầu gặp lại là vì ở kiếp trước, chính Seo Ha đã ngỏ lời muốn lớn lên sẽ cưới cô làm vợ. Đối mặt với lời tỏ tình kiểu "đường đột" của Ji Eum, Seo Ha thì đầy hoài nghi và nghĩ rằng đây là một cô gái trẻ bồng bột, kỳ quặc vãi
Những phân cảnh tiếp theo cho thấy nỗi ám ảnh của Seo Ha. Anh vẫn không dám ngồi ghế sau trên ô tô suốt nhiều năm qua vì vụ tai nạn. Thêm vào đó, Seo Ha còn sợ hãi khi một mình đi bộ trên đường, dường như anh mắc chứng rối loạn hoảng sợ nặng. Vô tình lúc này, Ji Eum nhìn thấy Seo Ha trên đường, cô đã bất ngờ kéo tay anh, vừa chạy vừa dọa nếu không nhanh sẽ bị bắt được. Seo Ha chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn phải đi theo. Sau đó, khi Seo Ha đã bình tĩnh trở lại, Ji Eum mới giải thích, chạy bộ là cách để giảm bớt sự hoảng sợ. Trong quá khứ, khi sống ở thời còn chiến tranh, Ji Eum cũng từng bị rối loạn hoảng sợ, vì vậy cô hiểu vấn đề của Seo Ha. Trong lúc lỡ lời, cô đã kể lại đoạn quá khứ này, sau đó phải lấp liếm rằng mình từng đọc trong sách và Seo Ha thì cho rằng cô bị mắc chứng... nói điêu Seo Ha không thể ngờ rằng ngay sau đó, Ji Eum lại ngỏ lời kết hôn luôn! Cô cũng nói rằng đó là một gợi ý để Seo Ha có thể nhớ ra hai người từng gặp nhau trong quá khứ.
Ngày hôm sau, Ji Eum tiếp tục tới khách sạn MI. Tại đây, không chỉ một lần nữa ghi điểm với Seo Ha bằng bản vẽ khách sạn MI thời hoàng kim, cô còn được gặp lại Yoon Cho Won (Ha Yoon Kyung), em gái kiếp trước của mình. Cô nhận ra mối quan hệ bất thường giữa Cho Won và Seo Ha mà không biết rằng em gái mình bao năm qua vẫn "yêu đơn phương đến già" với Seo Ha
Seo Ha chính thức bước vào cuộc chiến giành lại MI từ tay Jang Yeon Ok, người phụ nữ đã luôn ở bên bố anh từ khi mẹ anh còn sống. Lúc này Seo Ha lại càng có nhiều hoài nghi về Ji Eum hơn. Cuối cùng, sau khi "xâu chuỗi" mọi thứ lại, Seo Ha cũng nhớ ra Ji Eum là ai rồi. Tuy nhiên người anh nhớ là cô bé Ji Eum hồi bé, người anh từng gặp hồi cấp 3 chứ không phải Joo Won (kiếp trước của Ji Eum). Ngay lập tức anh hẹn gặp Ji Eum, lúc này anh bắt đầu cảm thấy sự kỳ quặc của Ji Eum khiến cho mình... thích thú quá trời
Nguồn: kenh14.vn